Kyo York Không Việt mà… rất Việt (MTĐB T7 - 10/7/2013)
Nghe Kyo York “hát tiếng Việt như người Việt” trong chương trình Gương mặt thân quen trên ti vi, tôi nghĩ: “Chắc chàng Tây này giỏi bắt chước thôi”!


Bởi thế, khi nghe anh đối đáp tự tin qua điện thoại, tôi… sốc! Càng sốc hơn khi suốt buổi cà phê của chúng tôi, Kyo không chỉ nói sỏi tiếng Việt mà còn biết cả tiếng lóng…


KIẾP TRƯỚC TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT


* Chào Kyo! Tôi rất kinh ngạc với khả năng nói tiếng Việt quá siêu của bạn! Có thật là bạn biết tiếng Việt chỉ từ 3 năm nay?


- Co lẽ kiếp trước Kyo la người Việt nen tiếng Việt phat ra như một phản xạ chăng? Hìhì! Thật tinh la vốn tiếng Việt hiện có là do Kyo tự học đấy! Lúc mới sang Việt Nam, Kyo hay để ý bạn be noi rồi bắt chước theo, nói sỏi rồi thi học cách viết… Một “tuyệt chiêu” giúp Kyo học tiếng Việt nhanh là học qua lời bài hát (Kyo mê hát mà!). Mỗi lần nghe đoạn nhạc nao hay, Kyo nhờ bạn viết lời ra để tự học. Kyo luôn tận dụng mọi cơ hội để học tiếng Việt, từ việc yêu cầu bạn be nhắn tin bằng tiếng Việt đến việc tự minh viết status, comment facebook… Đến giờ Kyo có thể viết bao bằng tiếng Việt được rồi, thỉnh thoảng một số báo đặt hàng Kyo viết bài luôn đó!


* Giữa nói và viết tiếng Việt, Kyo cảm thấy khoản nào “khó nhằn” hơn?


- Khoản nào cũng khó cả và Kyo đang cố gắng hoàn thiện cả hai kĩ năng này. Bạn biết đo, tiếng Việt có nhiều tầng nghĩa, ngay cả người Việt con hiểu lầm, huống hồ là người nước ngoài? Nhưng may là một ngày của Kyo được bao vay bởi những người bạn Việt, nen sao Kyo khong nói sỏi tiếng Việt cho được. Thậm chí đôi khi trò chuyện cùng ba mẹ, Kyo còn quen miệng chêm “ha”, “nha”, “nhé” phía sau câu tiếng Anh luôn đó! Hi hi…


* “Thuở ban đầu” của Kyo với Việt Nam thế nào?


- Đầu năm 2009, khi Đại học Princeton tổ chức chương trình tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên ở các nước đang phát triển, Kyo đăng kí tham gia và được đưa đến Việt Nam. Lúc đầu Kyo ở Hậu Giang, dạy tiếng Anh cho sinh viên ở trường Cao đẳng cộng đồng. Chương trình đã kết thúc cách đây 2 năm, nhưng Kyo đã quyết định ở lại. Còn nhớ suốt 3 tháng đầu mới sang, do không quen khí hậu và khẩu vị ở Việt Nam nên Kyo gặp vấn đề về tiêu hóa. Nhưng sau khi đã quen thì sức khỏe Kyo ngày một tốt hơn, và Kyo thấy các món ăn Việt Nam rất ngon. Bây giờ, ngày 3 bữa Kyo ăn cơm với các món ăn “thuần Việt” như canh chua cá lóc, bánh xèo, thịt kho hột vịt… Nói chung, chỉ mỗi mắm tôm là Kyo chưa ăn được thôi!


* Điều gì ở Việt Nam đã giữ chân Kyo?


- Con người, cảnh vật, văn hóa, ngôn ngữ… Việt Nam, tất cả đều rất thú vị. Dĩ nhiên, cũng có một vài điều Kyo không thích, chẳng hạn như thói quen vứt rác bừa bãi, tình hình giao thông… Nhưng quốc gia nào cũng có những “hạn chế” riêng, và Kyo xem Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình, Kyo thấy rất yêu Việt Nam! Có lẽ tình yêu đó cũng giúp Kyo nói, viết, hát tốt tiếng Việt.


* Vậy Kyo sẽ yêu và kết hôn cùng một cô gái Việt Nam chứ?


- Kyo đã từng yêu một cô gái Việt Nam, đó chính là cô bạn đã dạy và truyền sự yêu thích tiếng Việt cho Kyo. Giờ Kyo và cô ấy không còn “duyên” với nhau nữa, nhưng cả hai vẫn xem nhau như bạn. Con gái Việt Nam dịu dàng, nhân hậu, Kyo rất thích, còn kết hôn hay không thì phụ thuộc vào “duyên” nữa (cười)!


KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ


* Là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình, sân khấu ca nhạc ở Việt Nam, Kyo đã “bén duyên” với showbiz Việt thế nào?


- “Lối rẽ” này bắt đầu từ lời thách đố của một bạn sinh viên. Nghe Kyo luôn miệng bảo “không có việc gì khó”, bạn ấy cắc cớ: “Có những việc m.nh không thể làm được đâu! Chẳng hạn như Kyo thích chị Siu Black nhưng Kyo đâu thể song ca cùng chị ấy”! Lúc đó, Kyo nghĩ: “Sao lại không”? Tự tìm thông tin, biết chị Siu có phòng trà ở Sài Gòn, thế là Kyo tìm đến gõ cửa và xin… hát. Nghe Kyo hát Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku… chị Siu ngỡ ngàng lắm! Từ đó hai chị em hay liên lạc, chị Siu giúp Kyo luyện thanh, giới thiệu các chương trình ca nhạc… Sau này có thêm ca sĩ Ánh Tuyết giúp đỡ. Rồi Kyo được giới thiệu tham gia Thay lời muốn nói, Những tình khúc còn mới với thời gian, những chương trình ca nhạc Trịnh Công Sơn… “Tiếng lành đồn xa”, chương trình Gương mặt thân quen đã liên lạc với Kyo.


* Kyo nhận xét thế nào về nhạc Việt?


- Kyo thích những ca khúc sâu sắc, nhiều tầng nghĩa của Trịnh Công Sơn, những bản tình ca của Phú Quang, Ngô Thụy Miên… Ca khúc “gối đầu giường” của Kyo là Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên đó. Lúc mới chia tay người yêu, Kyo hát có cảm xúc lắm! Tuy nhiên, Kyo không muốn tự giới hạn mình ở dạng nhạc nào cả, tùy chương trình và khán giả mà Kyo chọn ca khúc phù hợp.


* Kyo có nghĩ lí do bạn được chấp nhận và nổi tiếng ở Việt Nam là vì bạn là một… “món lạ” - một ông Tây hát nhạc Việt?


- Món lạ thì người ta ăn một thời gian cũng sẽ chán, còn Kyo hoạt động trong showbiz đã được 3 năm, điều đó chứng tỏ Kyo cũng có thực lực đó chứ? “Lạ” là một yếu tố giúp Kyo được chú ý lúc đầu, nhưng Kyo nghĩ bây giờ khán giả yêu mến Kyo bởi giọng hát truyền cảm, giàu cảm xúc chứ không còn vì thấy lạ trước một “ông Tây biết hát tiếng Việt” nữa.


* Nhiều khán giả thích thú vì ông Tây Kyo hát cải lương quá ngọt, nhưng bạn ít hát cải lương quá! Vì sao thế?


- Khi chương trình yêu cầu, nếu Kyo thấy mình có thể hát tốt, hát chính xác thì Kyo sẽ hát, còn nếu hát như là một yếu tố mua vui, câu khách thì Kyo không hát đâu. Kyo cho rằng cải lương là nét đẹp của văn hóa Việt, nếu mình có thể giữ đúng tinh thần thì hãy hát, còn không hát tốt thì đừng phá nó!


NGỌC YẾN


http://muctim.com.vn/vietnam/van-hoa-nghe-thuat/2013/7-10/56675/