Kỳ công của một người mẹ trẻ


SGTT.VN - Cho đến giờ, người nhà của sản phụ Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, ấp Hoà Tây A, xã Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, An Giang) vẫn chưa tin rằng họ đã có một lúc đến bốn đứa cháu sinh cùng bầu mẹ! Đây không chỉ là thành công về điều trị hiếm muộn của một bệnh viện tỉnh lẻ, mà còn là kỳ công vĩ đại của một người vợ mới ngoài 20 tuổi.


Mong một được bốn, nỗi lo nhân tư


Hai trong số bốn bé. Các bé vẫn chờ để về với cha mẹ (ảnh chụp sáng 29.8). Ảnh: Thanh Hảo


Chúng tôi đến thăm đúng lúc chị Việt Trinh chuẩn bị đồ đạc xuất viện. Cuộc vượt cạn nặng nề nhất trong đời làm vợ, làm mẹ của chị đã qua. Trinh ngần ngại chia sẻ: “Trước khi vào viện, hai bên gia đình nhà tôi cứ nghĩ rằng chắc sẽ giữ một, hoặc nhiều nhất là ba trong bốn đứa thôi. Nhưng không ngờ cả bốn đứa đều được cất tiếng khóc, được sống và khoẻ mạnh. Đó là niềm vui lớn của vợ chồng tôi và người thân trong họ”.


Trinh lập gia đình khi mới mười chín tuổi, còn quá trẻ để có thể lên một kế hoạch bài bản, lâu dài cho chuyện sinh con. Nhưng cưới được một thời gian rồi mà chẳng thấy thai nghén gì, sốt ruột, hai vợ chồng cô dẫn nhau đến bệnh viện địa phương để khám. “Chẳng may bác sĩ chẩn đoán tôi bị đa nang buồng trứng, rất khó có con nếu không chữa trị sớm. Tôi không biết đó là bệnh gì, nguy hiểm thế nào, nhưng nghe đến mấy chữ “hiếm muộn, khó sinh con”, lòng tôi thật lo sợ. Chồng tôi luôn trấn an rằng mình còn trẻ, còn nhiều cách chữa trị. Gia đình hai bên cũng an ủi động viên”, Việt Trinh tâm sự. Thế là suốt năm 2009, 2010, chị Trinh chạy khắp nơi, cứ ở đâu có thầy giỏi chị đều tìm đến, cả tây lẫn đông y. Tại bệnh viện An Giang, chị Trinh được bác sĩ tiêm thuốc kích thích tạo noãn. Năm tuần sau đó, tin vui đã đến: chị có thai. Ba tháng sau, chị Trinh đi khám lại, bác sĩ mới cho biết chị mang đến ba túi thai. Có con là một niềm vui lớn, đặc biệt với những ai hiếm muộn, nay mang đa thai niềm vui càng nhân nhiều lần, nhưng nỗi lo làm thế nào để duy trì thai khoẻ đến kỳ vượt cạn cũng vì thế tăng gấp bội!


“Đến tháng thứ sáu, bác sĩ siêu âm phát hiện thêm một thai nhi nữa trong bụng vợ tôi. Vậy là vợ chồng tôi có đến bốn đứa con. Dường như lúc này nỗi lo lấn át những hy vọng, vì vợ tôi lần đầu có thai lại mang bốn đứa con trong người, chắc cô ấy phải gồng mình dữ lắm”, anh Huỳnh Thanh Việt, 31 tuổi, chồng chị Việt Trinh kể lại.


Cuộc vượt cạn hiếm có


“Đến mấy ngày sau, cứ mỗi lần vào phòng cách ly thăm các con, hai mắt tôi cứ như muốn khóc. Chẳng gì hạnh phúc bằng lần đầu tiên được làm cha, lúc này mới cảm thấy mình yêu và biết ơn vợ hơn bao giờ hết”.


Thai đến tuần thứ ba mươi hai, việc đi lại của chị Trinh càng khó: hai chân chị phù nặng, sưng to, cơ thể luôn nặng nề, mệt mỏi, khó thở. Sợ bất ổn, gia đình đón xe đưa thai phụ lên bệnh viện ở TP.HCM. Đến ngày 24.8, chị Việt Trinh được đưa vào khoa sản bệnh viện nhân dân Gia Định. Trường hợp đa thai của chị là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện tiếp nhận. Bác sĩ Trần Việt Cường, phó khoa sản cho biết: “Nếu để sản phụ sinh tự nhiên trong khi thai còn thiếu tháng, sản phụ sẽ gặp không ít trở ngại như bị băng huyết, em bé bị ngộp, nguy cơ bị gãy tay, gãy chân. Vì vậy, can thiệp bằng phẫu thuật là quyết định giữ an toàn cho cả mẹ lẫn con”. Mẹ ruột chị Trinh kể lại: “Thân tôi từng mang nặng đẻ đau ba chị em Trinh, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này. Suốt thời gian con gái nằm trong phòng phẫu thuật, cả nhà tôi đứng ngồi không yên, tôi cố kềm lòng nhưng nước mắt cứ rưng rưng, sợ con mình có bề gì”.


Vợ chồng chị Trinh – anh Việt sau cuộc vượt cạn thuộc loại kỷ lục. Ảnh: N.C


Cuối cùng thì cuộc vượt cạn cũng trôi qua, ba gái một trai lần lượt chào đời. Khi y tá báo tin vui, anh Huỳnh Thanh Việt – chồng chị Trinh như muốn nhảy lên: “Đến mấy ngày sau, cứ mỗi lần vào phòng cách ly thăm các con, hai mắt tôi cứ như muốn khóc. Chẳng gì hạnh phúc bằng lần đầu tiên được làm cha, lúc này mới cảm thấy mình yêu và biết ơn vợ hơn bao giờ hết”.


Lúc chị Việt Trinh xuất viện, bốn đứa con của chị vẫn còn được nằm điều trị tại phòng cách ly, đợi đủ tháng ngày, khoẻ mạnh hẳn thì các bé sẽ được về với mẹ. Nhìn ngắm các con trước khi lên xe đò về An Giang, những lời chia sẻ của vợ chồng chị Trinh cũng không ít ngậm ngùi, nhưng trên hết vẫn là niềm hy vọng: “Khi mang thai, tôi luôn háo hức sẽ sinh được những đứa con ngoan, xinh đẹp. Nhưng sau cuộc vượt cạn đầy gian nan này, nhìn lại, tôi thấy mình quá liều, vì dám mang nặng đến thế. Có lẽ cuộc sống của hai vợ chồng tôi sẽ hoàn toàn bị xáo trộn khi có mặt các con, và điều lo lắng nhất vẫn là kinh tế để lo cho mấy đứa nhỏ. Thu nhập hiện tại chỉ phụ thuộc vào tiền lương công nhân hơn 3 triệu đồng mỗi tháng của chồng tôi. Nhưng dù khó thế nào, chúng tôi cũng cố gắng vượt qua qua để nuôi dạy các con thật tốt, chỉ mong các con luôn khoẻ mạnh là vui rồi”.


NGUYÊN CAO


SỨC KHOẺ CỦA BỐN BÉ ĐÃ CẢI THIỆN TỐT


Bác sĩ Hứa Thị Mỹ Trang, phó khoa bệnh lý sơ sinh, bệnh viện nhân dân Gia Định cho biết, đây là trường hợp sinh bốn hiếm hoi được cứu sống và sức khoẻ của bốn bé đã cải thiện tốt. Hiện tại, bốn đứa con của chị Việt Trinh vẫn còn được chăm sóc tại phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện. Các bé đã uống được sữa, nhưng vẫn phải được theo dõi thêm một thời gian, vì các bé đang mắc các bệnh lý ở mức độ nhẹ. Những bé sinh bốn nếu không được theo dõi, chăm sóc kỹ sẽ dễ mắc nhiều bệnh về sau. Hy vọng các bé sớm được về trong niềm mong mỏi của bố mẹ.



http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/152171/Ky-cong-cua-mot-nguoi-me-tre.html