Không khóc được, đàn ông làm gì?


Theo báo cáo của WTO, đàn ông tự tử cao gấp 3 lần phụ nữ vì không thể khóc.


Vì sao đàn ông thà chết chứ không rơi lệ?


Tư duy “nam nhi thà rơi máu chứ không rơi lệ” bị ảnh hưởng rất nhiều lên phái mạnh kể từ khi còn là một đứa nhóc. Nếu một bé gái bị té thì câu được mẹ dỗ dành thường là: “Nín đi con, đừng khóc. Ngoan nào!”, nhưng với một bé trai lại là: “Là con trai, có trầy xướt chút xíu mà đã khóc. Xấu quá!”. Dĩ nhiên, nó sẽ hình thành trong lòng những chàng trai nhỏ tuổi quan niệm khóc là một việc con trai không được làm.


Khi bắt đầu bước vào môi trường học đường, việc một nam học sinh rơi nước mắt thường sẽ trở thành đề tài bàn tán hoặc trêu trọc của lũ bạn là đồ mít ướt, đồ con gái, đồ khóc nhè chè thiu… vậy thì ai còn dám khóc cơ chứ.


Với mặc định vô hình khi mang 2 chữ “phái mạnh”, các chàng trai đã luôn tự đặt mình vô nhiễm với nước mắt và cũng rất sợ nước mắt. Minh Anh cười: “Chả hiểu vì sao mấy đứa con gái coi phim Hàn Quốc cứ thấy bệnh tật sắp chết là sụt sùi. Mình coi phim hành động, chết hàng loạt mà có rơi giọt nước nào đâu!”. Cũng khó trách họ, vì với họ, nước mắt là một phạm trù khá xa lạ, là đồng minh và vũ khí của phụ nữ và là kẻ thù của đàn ông.


Thay khóc bằng gì?


Hiền hiền thì uống rượu, ngồi trầm ngâm hút thuốc. Anh bạn tôi từng chia tay người yêu và vì quá đau khổ, anh đã ngồi hút hết 2 gói thuốc trước nhà người yêu 1 đêm. Nỗi đau khổ như dồn tụ cả vào những điếu thuốc, anh nói: “Lúc đó cũng chẳng suy nghĩ gì, cứ hút vậy thôi. Đó là lần đầu cũng như lần cuối hút thuốc!”. Tìm đến những chất kích thích như bia rượu, thuốc lá và đôi khi là thuốc lắc, ma túy là một cách để người đàn ông trốn vào nỗi đau của chính mình.


Việc “ngại khóc” ở đàn ông chính là nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ của họ thấp hơn phụ nữ.


Nếu nóng nảy cộc cằn hơn thì sẽ đạp phá một cái gì đó. Tiếng đổ vỡ hoặc cảnh banh tành có thể xoa dịu đi cái nóng đang ngùn ngụt trong lòng và đó cũng là cách để che đậy đi giọt nước. Nam nói: “Cảm giác đập một cái gì đó giúp giải tỏa sự bức bối trong mình. Đôi khi muốn bật khóc thì cũng cầm cái gì đó ném đi, tiếng loảng xoảng như kiểu dằn mặt chính mình không được khóc.”


Im thin thít và lặn mất tăm cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu. Nếu con gái được dạy là: “Khi buồn hãy khóc thật to và tìm ai đó để kể lể” thì con trai lại được nhắc nhở :”Khi buồn, phải nuốt nước mắt vào trong và im lặng”. Chính vì vậy, con trai khi quá bế tắc thường đi đâu đó thật xa, ở một mình, tách biệt với thế giới xung quanh nhằm tĩnh tâm đập nát nỗi buồn.


Đi đâu đó thật lâu và xa để giấu nỗi buồn


Theo một báo cáo của tổ chức y tế thế giới WTO vào năm ngoái, không khóc được và ít chia sẻ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ đàn ông tự tử cao gấp 3 lần phụ nữ, mặc dù chỉ tính về ý định tự kết liễu, tỉ lệ phụ nữ lại cao hơn gấp 20 lần. Sự nam tính ảo ấy đã lấy đi tính mạng của hơn 700 ngàn nam giới trong tổng số trung bình 1 triệu người tự tử mỗi năm (theo thống kê của WTO).


Theo một nhóm chuyên gia tâm lý Mỹ thuộc phòng thí nghiệm các chứng bệnh tinh thần TT Y học Sao Paulo - Lei Muse (Mỹ), việc “ngại khóc” ở đàn ông chính là nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ của họ thấp hơn phụ nữ.


Khi người đàn ông bật khóc


Vậy trong trường hợp nào đàn ông mới rơi lệ. Đó là khi họ thấy bất lực. Chỉ cảm giác bất lực mới khiến người đàn ông bật khóc. Bất lực khi không thể bảo vệ cho người mình yêu, bất lực khi khiến vợ con sống đói khổ, bất lực khi không thể thực hiện được giấc mơ của mình.


Tôi có một anh bạn, một người con trai rắn rỏi, mạnh mẽ và có phần khô khan, tôi nghĩ có lẽ anh chưa bao giờ khóc. Nhưng lần vợ anh nhập viện vì bị tai nạn giao thông, ngồi ngoài phòng chờ phẫu thuật, anh đã bật khóc như một đứa trẻ vì ngoài việc trông chờ vào bàn tay của các bác sĩ anh cơ bản là không thể làm gì nữa cả.


Hoài Anh cũng chia sẻ lần bật khóc của mình là khi nhận được tin ba anh qua đời vì tai nạn giao thông. Anh chia sẻ: “Đó là cảm giác đau đớn tận cùng. Bất lực và cam chịu trước thực tế mà không thể làm được gì để thay đổi.”


Một chàng trai có thể bị đánh vẫn không rớt nước mắt, nhưng khi cầm trong tay tấm thiệp cưới của người mình yêu thì sẽ khác.


Nói về nước mắt đàn ông, Thùy An chia sẻ: “Ai cũng là con người và có cảm xúc. Đàn ông hay phụ nữ đều có nước mắt. Quan niệm về việc đàn ông không khóc chỉ do họ tự nghĩ mà thôi. Dĩ nhiên tôi không thích những thằng con trai yếu mềm mít ướt, nhưng vài giọt nước mắt khi đau đớn thì có sao đâu.”


Không khóc lâu ngày sẽ khiến con người bị chai lì cảm xúc và dễ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực hoặc bất ổn tâm lý vì bị đè nén. Từ đó sản sinh ra những con người vô cảm trong xã hội.


Vì không ai đánh thuế nước mắt, nên hãy để nó lặng lẽ rơi theo đúng chức năng hàn gắn đau thương của nó!


Theo NCĐT


http://megafun.vn/cuoc-song/201212/Khong-khoc-duoc-dan-ong-lam-gi-247614/