PN - Sáng 29/6, hàng ngàn người dân ở Cà Mau và các tỉnh lân cận đã đổ về Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau để tham dự phiên tòa xét xử vụ án Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang – đôi vợ chồng đã hành hạ cậu bé làm thuê Nguyễn Hào Anh với những hình thức dã man như thời trung cổ.


Hàng ngàn người dân đứng trước Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau


để theo dõi phiên tòa


Một đứa trẻ - bốn người lớn vùi dập


Những tiếng kêu trời, những ánh mắt rưng rưng trong khán phòng mỗi khi vị kiểm sát viên đọc đến những hành vi man rợ của Giang-Thơm và các đồng phạm. Chỉ vì những cử chỉ vụng về của một đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” mà vợ chồng Giang-Thơm đã huy động thêm hai người làm công hợp sức trói chân tay Hào Anh lại, treo em lên xiên nhà để phơi nắng, đá em xuống sông nhiều lần, bắt em ăn giấy súc, uống nước rửa chén, nước tiểu, đổ formol vào những vết thương chưa lành trên thân thể bé nhỏ của em.


Trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa, bốn bị cáo lần lượt tả lại những hành vi nhẫn tâm của mình. Bị cáo Lưu Văn Khánh (cháu gọi Giang bằng cậu ruột) một mực đổ tội cho Hào Anh rằng em vừa làm biếng, vừa vụng về, chậm chạp, lại còn hay “trả treo” với cậu mợ của mình. Giang cũng khăng khăng chối tội, cho là thời gian qua mình bị ép cung và dư luận “không hiểu” vợ chồng y. Những vết thương trên người Hào Anh, Giang giải thích là do Hào Anh tự... té vào ấm nước sôi.


Trong khi đó, bị cáo Lâm Lý Quỳnh lại thành thật khai nhận tất cả. Với giọng nói đứt quãng và vẻ mặt thành thật, Quỳnh cho biết, trong hai tháng đến làm công cho gia đình Giang-Thơm, Quỳnh không được tiếp xúc với Hào Anh. Cùng là phận làm công nhưng nếu Quỳnh thương mà không đánh Hào Anh, sẽ bị vợ chồng Giang-Thơm đánh.


Con mình - con người


Trước tòa, Giang nhiều lần giải thích nguyên nhân đánh Hào Anh là do y thấy Hào Anh ngắt nhéo con mình. Bị cáo Thơm càng trơ tráo hơn: “Tôi thương Hào Anh như con mình, nhưng khi thấy Hào Anh lì thì lấy bàn ủi nóng ịn lên người Hào Anh (?!)”. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Trọng Nhân, Chánh tòa Hình sự - TAND tỉnh Cà Mau ngắt lời bị cáo: “Con bị cáo bị ngắt, bị cáo biết xót, biết tức, sao bị cáo lại đang tâm đánh đập con người khác đến mức phải mang thương tật đến suốt đời?". Chợt thấy xót xa khi kẻ thủ ác nhân danh tình mẫu tử để biện minh cho sự dã man của mình…


Thơm ngất xỉu tại phiên tòa


Ông Trần Hoàng Tấn, 80 tuổi, một người dân sống ở P.4 - TP Cà Mau nói: “Nếu Hào Anh có hư thì họ có quyền không mướn nữa, sao lại hành hạ con người ta như thế? Tôi mong pháp luật sẽ nghiêm trị hành vi mất nhân tính của đôi vợ chồng này để răn dạy những ai có tư tưởng thích hành hạ, ngược đãi người khác”.


Trái ngược với thái độ căm phẫn của đông đảo người dân tham gia phiên tòa, ngồi cạnh mẹ trên ghế của bị hại, gương mặt của Hào Anh lúc nào cũng đăm chiêu. Em không có biểu hiện hả hê mà lại tỏ ra buồn bã. Khi được thẩm vấn, Hào Anh không nhấn mạnh hành vi ngược đãi của vợ chồng Giang-Thơm và các đồng phạm mà chỉ chậm rãi kể lại một vài chi tiết mà em nhớ nhất. Khi chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, chị Vũ Kiều Oanh - người trực tiếp chăm sóc Hào Anh - cho biết: “Khi biết thông tin vợ chồng Giang-Thơm có thể phải nhận mức án tù chung thân, bé Hào Anh trầm lặng hẳn đi so với hồi mới vào trung tâm. Cháu ít nói, ít cười, ăn uống cũng ít hơn trước”.


Gương mặt của Hào Anh lúc nào cũng đượm vẻ đăm chiêu


Tại phiên tòa, Hào Anh bày tỏ: “Con rất buồn khi nghĩ đến cảnh hai em (con của Giang-Thơm) phải sống cảnh thiếu cha thiếu mẹ. Con từng sống trong cảnh thiếu tình thương cha mẹ từ nhỏ, nên con hiểu cuộc sống có cả tình thương của cha lẫn mẹ là quan trọng như thế nào. Rồi ông bà bác (cha mẹ Huỳnh Thanh Giang - NV) tuổi đã già, sẽ ra sao trong những ngày cậu mợ chủ ở tù. Con không ghét vợ chồng cậu mợ, con chỉ sợ có những đứa trẻ khác sẽ bị hành hạ như con”.


Ngày ra tòa, Thơm gửi hai con nhỏ lại cho cha mẹ chồng chăm sóc ở trại tôm. Cha mẹ ruột của Giang-Thơm cũng không có mặt. Không biết khi thẳng tay hành hạ người khác, có lúc nào Giang-Thơm nghĩ đến cảnh phải đối mặt với án tù, để con thơ lại cho cha mẹ già như hôm nay?


Đâu rồi tinh thần trượng nghĩa?


Tại hàng ghế dành cho những người làm chứng, chúng tôi nhận thấy chỉ có 3/10 nhân chứng được triệu tập có mặt. Ông Nguyễn Văn Thiện, một nhân chứng kể: có lần đi câu ở đoạn sông gần nhà Giang-Thơm, thấy Thơm đạp Hào Anh xuống sông, ông can thì bị Thơm dùng những lời lẽ thô tục chửi mắng. Tưởng Hào Anh là con ruột của vợ chồng Giang-Thơm nên ông bỏ đi, khi được công an đến lấy lời khai, ông mới biết đó là người làm công. Ông Nguyễn Thanh Vân, một hàng xóm gần nhà Giang-Thơm cho biết: ông chỉ một lần chứng kiến Giang đánh bé Hào Anh, còn hàng ngày chỉ nghe tiếng mắng chửi của bị cáo, tiếng van xin của bị hại. Vì gia đình Giang-Thơm quá hung dữ nên vợ con ông cũng không muốn ông đi tố cáo.



Chỉ vì hiếu động, bé Phạm Văn Tuấn ( SN 2005) ở


huyện Chợ Gạo – Tiền Giang đã bị mẹ trói lại bên


mương nước dơ bẩn để rảnh rang đi làm



Em Võ Thị Hồng Thắm (14 tuổi) bị cậu ruột là Trần


Văn Thủ và vợ là Nguyễn Thị Phương (ngụ ấp


Thành Thưởng C, xã An Trạch A, huyện Đông Hải,


tỉnh Bạc Liêu) đánh đập rất dã man, gò má, lưng,


vai, hốc mắt phải và gối trái bị tụ máu, gãy đầu


trên xương cánh tay phải


Không ít người quanh khu vực xảy ra vụ việc cũng muốn yên thân nên đã để chuyện đau lòng xảy ra suốt nửa năm trời, đến khi Hào Anh nguy hiểm đến tính mạng thì vụ việc mới được bí mật báo với các cơ quan chức năng. Chuyện các nhân chứng khác không có mặt trong phiên tòa theo giấy triệu tập của hội đồng xét xử cũng làm đông đảo người dân bức xúc. Câu hỏi đặt ra là trước tội ác, liệu có mấy ai dám lên tiếng bảo vệ sự thật? Bà Nguyễn Thị Tươi, một người dân ở TP Cà Mau đến dự phiên tòa buồn bã nói: “Ông nội tôi kể, xưa nay người dân Nam bộ vốn nổi tiếng là người hào sảng, trượng nghĩa, vậy mà lại cúi đầu trước cái ác, đến khi chuyện kết thúc mới dám “té nước theo mưa”.


Vụ án của bé Hào Anh khép lại nhưng đã mở ra bao điều khiến ta phải suy nghĩ.


Hiền Dung


Vợ chồng Giang - Thơm lãnh 46 năm tù


* Hai đồng phạm trong vụ án lãnh tổng cộng ba năm tù


Vợ chồng Giang - Thơm: 46 năm tù


Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Giang 20 năm tù về tội cố ý gây thương tích, ba năm tù về tội hành hạ người khác, tổng cộng 23 năm tù; bị cáo Mã Ngọc Thơm 20 năm tù về tội cố ý gây thương tích, ba năm tù về tội hành hạ người khác, tổng cộng 23 năm tù; bị cáo Khánh một năm tù về tội cố ý gây thương tích, sáu tháng tù về tội hành hạ người khác, tổng cộng một năm sáu tháng tù; bị cáo Quỳnh một năm tù về tội cố ý gây thương tích, sáu tháng tù về tội hành hạ người khác, tổng cộng một năm sáu tháng tù. Giang và Thơm phải liên đới bồi thường cho Hào Anh trên 50 triệu đồng.