Frank Halmans, một nghệ sĩ người Hà Lan với đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng tuyệt vời đã biến những cuốn sách thông thường trở thành những ngôi nhà với các ô cửa sổ kiểu dáng phong phú.


Nhìn vào tác phẩm của Frank Halmans,, công chúng ngay lập tức liên tưởng tới một góc của thị trấn nhỏ với các tòa nhà hẹp. Từng vết rạch, dòng chữ ngẫu nhiên bỗng dưng biến thành các chi tiết chân thực của khung cảnh tác giả hướng tới.


Những tác phẩm điêu khắc từ những cuốn sách của Frank Halmans vừa tận dụng được nguồn sách cũ trong cuộc sống thường ngày, vừa gửi gắm những thông điệp sâu sắc về giá trị của tri thức, cũng như sự sắp đặt rất tình cờ của cuộc sống.


Nguồn: http://libero.vn/style/khi-sach-la-nhung-toa-nha-n2013030803571941.htm