Còn ai dám ngồi chung mâm với Mr Đàm khi lượng tin nhắn khủng khiếp của “ông hoàng nhạc Việt” đã lũng đoạn tất cả? Là người nổi tiếng nhiều chiêu trò trong làng giải trí nhưng phải chờ đến Cặp đôi hoàn hảo 2012, Mr Đàm mới chính thức xuất hiện trên các gameshow truyền hình. Còn nhớ vào năm đó, dù Kim Thư bị chê bai là “thảm họa giọng hát”, Mr Đàm vẫn một tay giành được cúp bạc nhờ lượng tin nhắn áp đảo suốt cuộc thi. Gần như trong các tuần thi đấu, cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư đều đứng đầu bình chọn để ẵm về giải “Cặp đôi được yêu thích nhất tuần”.


Nhiều người đã tặc lưỡi cho rằng: Nếu không phải vì Đoan Trang – Trấn Thành quá xuất sắc, và nếu Mr Đàm được ghép cặp cùng một người có giọng hát khả dĩ hơn, quán quân Cặp đôi hoàn hảo mùa đầu tiên khó lòng thoát khỏi tay Đàm Vĩnh Hưng.









Giành giải bạc mùa đầu tiên nhưng Mr Đàm đã gián tiếp có một “cuộc phục thù” khi đưa học trò Dương Triệu Vũ lên ngôi vào năm sau. Trong đêm chung kết, mặc dù không xuất hiện hẳn trên sân khấu nhưng cái tên của nam ca sĩ đã được MC, người chiến thắng liên tục nhắc đến. Dương Triệu Vũ – Thanh Thúy còn hết mực cảm ơn Mr Đàm như cách một nghệ sĩ tri ân đến bầu so.


Những lời phát biểu trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2013 cũng chẳng có gì lạ, khi chính Mr Đàm là người đứng ra đầu tư, dàn dựng và cổ động tin nhắn bình chọn cho Dương Triệu Vũ từ đầu đến cuối.









Mr Đàm đưa học trò đăng quang Cặp đôi hoàn hảo 2013


Sau Cặp đôi hoàn hảo, khán giả thấy Mr Đàm bắt đầu lấn sân ghế nóng. Là vị HLV duy nhất dẫn dắt thí sinh trong cả hai mùa Giọng hát Việt, Đàm Vĩnh Hưng tràn đầy tham vọng chiến thắng khi trở lại chương trình. Và với lượng fan hùng hậu, Mr Đàm đã đưa Thảo My – cô gái 17 tuổi trở thành quán quân mới của Giọng hát Việt 2013 một cách đầy bất ngờ.


Điều đáng nói là trong suốt cuộc thi, Thảo My không phải là cái tên nổi bật, cũng chưa có một phần thi gây sốt nào với khán giả. So với các đối thủ Hoàng Tôn, Cát Tường thì Thảo My còn kém hơn hẳn về hiệu ứng truyền thông. Chính việc biến cái không thể thành cái có thể đó đã chứng minh cho sự “vô đối” của của Mr Đàm tại các gameshow sống dựa tin nhắn bình chọn.









Thêm một chiến thắng của Mr Đàm tại gameshow năm 2013


Ngay sau Giọng hát Việt, Đàm Vĩnh Hưng lại đánh bật Thu Minh và Bùi Anh Tuấn để giành giải thưởng 1 tỷ đồng tại Bài hát yêu thích. Vào năm ngoái, chương trình đã tạo ra nhiều lùm xùm vì cuộc tranh cãi giữa BTC và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Uyên Linh. Thất bại của “Người hát tình ca” trước “Chiếc khăn piêu” cho thấy không hẳn nghệ sĩ đông fan đã đủ yếu tố dành chiến thắng. Tin nhắn, tin nhắn và tin nhắn mới là điều kiện duy nhất mang lại giải thưởng “Bài hát của năm”.


Và năm nay, “Chiếc vòng cầu hôn” của Mr Đàm đã lên ngôi trong sự dễ đoán nhưng không phải tâm phục của khán giả. Không phải là người hát “Chiếc vòng cầu hôn” hay nhất, cũng không mang lại hơi thở mới cho bài hát như cách Tùng Dương từng làm với “Chiếc khăn piêu”, Mr Đàm vẫn được xướng tên trong lễ trao giải nhờ dẫn đầu về lượng bình chọn.


Thậm chí, sang đến đầu năm 2014, ca khúc này vẫn chưa có dấu hiệu “nguội” về tin nhắn khiến nhiều người đã ngao ngán nghĩ đến một cú đúp “Bài hát yêu thích” liền 2 năm cho “Chiếc vòng cầu hôn”.









Nhờ Đàm Vĩnh Hưng, "Chiếc vòng cầu hôn" mới được xướng tên tại Bài hát yêu thích


Sau chiến thắng của học trò tại Giọng hát Việt, Mr Đàm đã chuyển hướng sang cuộc thi âm nhạc mới khi chính thức thừa nhận sẽ ngồi ghế nóng X-Factor phiên bản Việt Nam.


Sự xuất hiện quá nhiều của Đàm Vĩnh Hưng trong các chương trình truyền hình Việt không chỉ khiến khán giả tặc lưỡi mà còn khiến đồng nghiệp e ngại. Bởi còn ai dám tham gia khi biết chắc họ không thể đấu lại “ông hoàng tin nhắn”, và còn gameshow nào dám tổ chức khi nó liên tục bị “lũng đoạn” bởi “ông vua chiêu trò”.


http://hcm.megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/hau-truong/201402/khi-nao-mr-dam-moi-tha-cho-gameshow-334949/