Theo Khoa hoc & Đời sống (http://giadinh.net.vn/html/site/dff8f97144352282916a4a5fceeecc51.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=141&nID=6376⟨=Vn)


Chính vì sự bất cẩn trong chuyện phòng the của các cặp vợ chồng đã để lại hậu quả cho chính con cái của họ, những khán giả bất đắc dĩ.


Về khía cạnh xã hội, đạo đức, văn hóa của chuyện phòng the, không thể để những cặp vợ chồng trẻ hết sức vô tư sinh hoạt trong nhà mình mà không cần giữ gìn ý tứ, không cần quan tâm đến con cái, đến các thành viên khác trong gia đình.


Chỉ thương mấy đứa nhỏ


Tôi có ý nghĩ viết bài này từ một đêm nóng nực ngồi hóng mát ở công viên. Ngồi cùng ghế đá với tôi là một chị đứng tuổi bế một cháu bé đang ngủ và trông chừng một bé khác đang chơi gần đó. Tôi hỏi chị khuya rồi sao không cho các cháu về ngủ.


Chị thở dài: Bố mẹ chúng còn đang mải mê "làm việc".


- Làm việc thì cũng phải cho con cái về ngủ chứ.


Chị bực quá nói thẳng ra: Bác tính nhà chỉ có một buồng mà chúng nó trơ trẽn như thế trước mặt tôi, trước mặt bọn trẻ thì chịu làm sao nổi. Cứ đi làm về là hai đứa (tức bố mẹ bọn trẻ) lao vào tắm chung trong nhà tắm, cứ chí chóe cười đùa, nghịch ngợm nhau. Ra khỏi phòng tắm, thằng chồng mặc mỗi cái quần lót, con vợ thì váy ngắn cũn cỡn. Ăn cơm xong là họ bảo tôi đem con đi chơi hoặc dỗ con ngủ là lao vào nhau, hôn hít, quấn quýt... Tôi đành phải đưa bọn trẻ đi chơi, có hôm 10 giờ, bác cháu về, bố mẹ vẫn "chưa xong", nên hôm nay tôi phải cho các cháu về muộn hơn.


Bác lại thở dài: "Tôi cũng chán cảnh này lắm rồi. Bỏ chồng, bỏ con đi ở thế này chúng nó tưởng tôi là gỗ đá hay sao mà không chạnh lòng. Tôi chỉ thương mấy đứa nhỏ".


Hậu quả khó lường


Từ câu chuyện của chị giúp việc, tôi đọc lại những trang nhật ký tư vấn về vấn đề phòng the những năm gần đây thì thấy hiện lên rõ các tình huống nguy hiểm, hậu quả của bất cẩn. Đặc biệt là với các cháu ở tuổi dậy thì. Chuyện này đánh thức sớm ham muốn và tò mò của các cháu về tình dục và tất yếu là các cháu phải tự mày mò tìm hiểu trên mạng, trên báo chí và các tài liệu trao tay khác... hiện lại rất sẵn.


Thủ dâm ở tuổi 13, 14 chuyện rất phổ biến trong các ca tư vấn của chúng tôi. Tệ hại hơn là các em lại thực hành chuyện phong the của bố bẹ với đám bạn bè khác giới. Lớn hơn, ở tuổi THPT, các em trai thường tìm đến bạn gái và cả người giúp việc còn trẻ hoặc chị hàng xóm vắng chồng...


Có cháu trai đang học THPT hỏi : Cháu và chị osin đều nhìn thấy bố mẹ làm việc ấy. Thấy chị ấy có vẻ thích, cháu rủ, chị ấy đồng ý. Nhưng bây giờ chị ấy lại đòi tiền, nếu không sẽ mách bố mẹ. Lại có em trai lo lắng hỏi: Cháu trót lỡ làm việc đó, nếu bạn gái mách lẻo, hay báo công an thì cháu bị tội gì, có phải đi tù không?...


Hậu quả của những chuyện này cũng có rất nhiều như đối với các em gái có thể xảy ra có thai, lơ là học tập, còn các em trai thì suốt ngày mơ màng chuyện chăn gối, sa sút sức khỏe, thậm chí còn mắc các bệnh viêm nhiễm. Nguy hiểm hơn là nếu không có đối tượng để thực hành, các em còn có thể cưỡng bức các em bé hơn.


Như vậy, rõ ràng bất cẩn trong chuyện phòng the của vợ chồng đã là mối lo của xã hội, để lại hậu quả cho xã hội, trước hết là chính các cháu nhỏ, con cái của họ, những khán giả bất đắc dĩ.


Vì thế, chúng tôi phải báo động hiện tượng này và đề nghị các cặp vợ chồng trẻ hãy cẩn thận trong chuyện chăn gối của mình, đừng quá vô tư hồn nhiên và ngụy biện bằng các lý lẽ vô trách nhiệm của mình. Đã có cặp vợ chồng cãi cùn với chúng tôi nhân danh quyền con người thời hội nhập.


Theo Khoa học & Đời sống