Pháp luật Email In


Khi cha mẹ kiện “cục vàng”


Thứ Ba, 21.12.2010 | 13:12 (GMT + 7)


(LĐ) - Cách đây 54 năm, khi vợ chồng ông Nguyễn Văn Bởi và bà Nguyễn Thị Muộn sinh được đứa con trai đặt tên Nguyễn Văn Lượng, họ mừng vui như bắt được vàng. Mừng vui bởi lẽ, trước đó họ chỉ có con gái, hai vợ chồng phải hàng đêm cầu trời khấn phật để có con trai nối dõi.


Vậy mà 54 năm sau, khi đã ở tuổi trên dưới 90, vợ chồng ông Bởi phải kiện đứa con trai độc nhất “quý như vàng” của mình ra tòa.



Vợ chồng ông Bởi và ngôi nhà dột nát. Ảnh: K.Q


Vụ mua bán kỳ lạ


Ngày 16.11.2005, tại UBND xã Long Hựu Đông (huyện Cần Đước, Long An), ông Nguyễn Văn Bởi (SN 1919, ngụ ấp Trung – Long Hựu Đông) đã ký giấy bán 1.977m2 đất trong tổng số 8478m2 mà mình đang đứng tên chủ quyền cho ông Nguyễn Văn Lùng. Việc mua bán này được những người còn lại trong gia đình ông Bởi (vợ và các con gái) biết và tán thành, nhằm lấy tiền cho đứa con trai Nguyễn Văn Lượng giải quyết khó khăn trong làm ăn.


Thế nhưng, cùng lúc ký giấy bán đất cho ông Lùng, ông Bởi còn ký giấy bán toàn bộ 6.501m2 đất còn lại cho... chính con trai mình – ông Nguyễn Văn Lượng. Cán bộ địa chính, rồi UBND xã Long Hựu Đông đã không phát hiện ra điều bất thường này (mặc dù họ biết Lượng là con trai một của ông Bởi), thủ tục sang nhượng đất được tiến hành bình thường. Mãi 4 năm sau, ông Bởi mới biết là mình đã ký giấy bán đất cho con trai và giấy chủ quyền đất đã đứng tên Nguyễn Văn Lượng. Ông Bởi nhớ lại: Khi đến UBND xã Long Hựu Đông để ký giấy bán đất lấy tiền cho con trả nợ, ông đã ký nhiều loại giấy tờ theo yêu cầu của Lượng. Phải chăng Lượng đã độn thêm giấy bán đất khác vào? Một cụ già 86 tuổi mắt đã mờ, tai không còn nghe rõ, không còn minh mẫn... ký giấy bán đất cho con ruột của mình khi nào không biết!


Kiện rồi chết


Ông Bởi, bà Muộn thuật lại: Cùng lúc với quyết định bán 2 công đất (thực tế là 1.977m2) để lấy tiền cho Lượng trả nợ, vợ chồng bà cũng quyết định giao số đất còn lại cho Lượng canh tác với
điều kiện Lượng phải nuôi dưỡng ông bà cho đến chết và cúng giỗ ông bà tổ tiên
. Thế nhưng, Lượng chỉ thực hiện được vài năm (mỗi tháng chu cấp cho cha mẹ 15kg gạo và 300 ngàn đồng), đến đầu năm 2009 thì ngưng chu cấp. Vợ chồng ông Bởi không có gì để sống, bệnh hoạn không ai lo (các con gái đều nghèo), nên họ yêu cầu Lượng trả lại giấy đất để đi vay tiền chữa bệnh, sửa lại căn nhà dột nát, sắp đổ sụp. Đến lúc đó họ mới biết đất đã được sang tên cho Lượng.


Chính quyền xã đã hòa giải, yêu cầu ông Lượng hoặc phải nuôi cha mẹ hoặc phải trả lại đất, nhưng ông Lượng đều không chấp nhận. UBND huyện Cần Đước cũng từ chối giải quyết đơn khiếu nại của vợ chồng ông Bởi vì đất được chuyển chủ quyền từ ông Bởi qua ông Lượng là “đúng pháp luật”. TAND huyện Cần Đước cũng đã từ chối thụ lý vụ kiện vì “hết thời hiệu”. Đôi vợ chồng già đã khiếu nại lên TAND tỉnh Long An. Họ cho biết sẽ đi kiện cho tới chết, bởi nếu ở nhà cũng chết đói, mà khi chết lại không thể nhắm mắt vì uất hận “đứa con quý như vàng” năm nào. Cuối cùng rồi cũng phải đi đến cái chết khi cả 2 người già này đang đặt chân đến đường ranh của thế giới bên kia. Điều mà họ muốn làm rõ, phải chăng không chỉ vì cuộc sống của tháng ngày ít ỏi còn lại, mà có cả đạo hiếu nghĩa ở mỗi con người cần phải có.


Làm rõ theo pháp luật chỉ mới thỏa về lý, còn cái tình trong vụ việc này chắc cũng không thể quay lưng.


Kỳ Quan


http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khi-cha-me-kien-cuc-vang/26037