Các bạn đã quá quen thuộc với những em bé dễ thương, đáng yêu với cử chỉ ngộ nghĩnh. Nhưng không biết khi các bé trở thành "đồ ăn" thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự là vô cùng kute đấy các bạn ạ!
Chiếc bánh gato khổng lồ này là dành cho sinh nhật ai vậy nhỉ?
Bánh mì kẹp "em bé" trông ngon quá đi mất!
Đỏm dáng quá.
Đố bạn đây là món gì nào!!!
Chú gà tây đã sẵn sàng
Mình vừa đánh bắt được chú tôm khổng lồ nè các bạn ơi!!
Đây có phải món mỳ không nhỉ?
Mùa hè nóng nực mà có chiếc kem ốc quế to thế này thì thật tuyệt
Cậu bé bánh quy nè.
Cây súp lơ xanh này lại biết mút tay chứ
Em bé này đáng yêu quá cơ.
Hộp bánh đã mở rồi, cùng nhau thưởng thức thôi.
Chú mực này trông như nàng tiên cá vậy
Đây là chiếc "bánh bò" nhé
Thay vì đầu gối củ lạc thì chúng ta có "em bé củ lạc"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc tiêu đề tôi đã nhớ ngay đến câu chuyện mẹ đi chợ dặn con: 'con ở nhà nấu cháo em ăn';...
Mùa thu, mùa đông ở miền Bắc thì OK mẹ Mục tiêu ạ.
Cái này hay mà, sau mình cũng may cho con 1 bộ chăn đệm như thế hihi
Nếu hotgirl biến thành... "thức ăn" có phải "ngon" hơn không?!:Thinking:
nhưng mặc vào thì nóng chết à
cái này
và cái này
là sushi
hihi