NDĐT- Sáng 25-1, tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa tổ chức lễ cắt băng khánh thành tượng đài “Lão quân Hoằng Trường anh hùng”.
Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền bắc, khu vực cầu Hàm Rồng cùng nhiều nút giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nằm trong vùng trọng điểm đánh phá của địch. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân nhiều tầng, rộng khắp, trung đội lão dân quân Hoằng Trường, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bắn rơi máy bay “thần sấm” của Mỹ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Tôn vinh bản lĩnh anh hùng của những người cao tuổi, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau; thời gian qua, huyện Hoằng Hóa đã triển khai đầu tư xây dựng tượng đài “Lão quân Hoằng Trường anh hùng”, kịp đưa vào khai thác trước Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013.
Tượng đài cao 17,1 mét, nặng 170 tấn, đứng vững chãi trong khuôn viên rộng 12.131 m2 tại xã Hoằng Trường góp phần khắc họa bản lĩnh trung dũng, kiên cường của nhân dân tỉnh Thanh Hóa trước kẻ thù xâm lược.
MAI LUẬN
Nhìn cái hình nghi ông này lái mẹc đi bắn máy bay!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tiền tốn thì đau xót rồi, nhưng tốn cho cái "kính ngắm" của Lý Thông thế...
13 tỷ...
Đây là tượng đài các cụ già xã Hoằng Trường bắn rơi máy bay (hết xăng) chứ ko phải tên bác nào cả.
Nhưng...
Phải thêm câu slogan này nữa :
Hoan hô! trên đất này, có nhửng...
Logo của nó chứ có phải đồ chơi đâu mà sử dụng bừa bãi...