Những gương mặt phấn khởi, những cử chỉ hồn nhiên, tinh nghịch, hay mệt mỏi khi đứng lâu... là hình ảnh thân thương của các em nhỏ tiểu học ở thủ đô trong ngày khai giảng năm học mới sáng nay.
Sáng sớm 5/9, hàng trăm học sinh Tiểu học Tây Sơn (Hà Nội) tập trung đông đủ trên sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Bé Khánh (học sinh lớp 1) bỡ ngỡ trong lớp học khi lần đầu tiên được đến trường.
Có bé khóc nhè tìm bố mẹ khiến cô phải dắt vào vị trí của lớp.
Các học sinh lần đầu bước vào mái trường phổ thông, các em được đón rước bằng nghi lễ trang trọng trong tiếng trống rộn rã.
Em nào cũng xinh xắn, đáng yêu.
Nhiều anh chị lớp lớn hơn được vào đội nghi thức diễu hành.
Hàng trăm học sinh cùng hát vang bài ca về mái trường thân yêu...
... những cô cậu học trò lớp 1 vẫn chưa hết bỡ ngỡ
Bé Huyền dù đã lên lớp 3 nhưng vẫn tỏ ra thích thú với buổi lễ khai giảng.
Tuy nhiên, đứng lâu trên sân trường dự lễ khai giảng cũng khiến nhiều bé tỏ ra mệt mỏi...
Trong thời gian ở trường, các em luôn nhận được sự chăm sóc tận tình của cô giáo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trường tiểu học TQT phải đi khai giảng nhờ bên Trưng Vương, nhưng hề gì!!! Các bạn háo...
Sáng nay háo hức đi khai giảng, nhìn con mà thấy lòng mình cũng háo hức như thuở nào mới...
Nghĩ lại thương những bé còn đang vật lộn với sự sống mà...
Xem xong cứ rưng rưng, yêu lắm, học chăm ngoan nhé
Mong lắm đến ngày đc đưa con đi khai giảng như thế này