Bằng các ý tưởng độc đáo đến bất ngờ, họa sĩ Christoph Niemann đã đem đến cho những vật dụng quen thuộc một "cuộc đời mới".
Chắc hẳn các bạn đều nhớ bà tiên trong câu chuyện cổ tích đã hóa phép tạo nên những món đồ long lanh giúp nàng Lọ Lem đi dự dạ hội phải không nào? Không cần cây đũa phép, họa sĩ Christoph Niemann vẫn làm nên điều kỳ diệu qua bộ sưu tập tranh độc đáo của mình. Các món đồ mà họa sĩ đến từ nước Đức sử dụng không hề được lên kế hoạch từ trước, phải chăng chính vì lẽ đó mà các tác phẩm của anh luôn gây bất ngờ cho người xem.


webtretho


Họa sĩ Christoph Niemann đã khéo léo lồng ghép những vật dụng vốn rất quen thuộc vào trong các tác phẩm độc đáo của mình.



webtretho


Chú ngựa có cặp chân sau quyến rũ bất ngờ.



webtretho


Tờ NY Times còn dành riêng một chuyên mục mang tên Sunday Sketches cho chàng họa sĩ tài năng.



webtretho


Mỗi chủ nhật, Christoph lại ngồi xuống và ngắm nhìn "người mẫu" của tuần ở nhiều góc độ khác nhau trước khi cho ra đời bức tranh đặc biệt.



webtretho


Bức tranh nào của Christoph khi ra lò đều khiến người xem cảm thấy bất ngờ và thú vị.



webtretho


Christoph từng hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng như tạp chí The New York Times, Google hay Amtrak.



webtretho



webtretho


Cú đá mang sức nặng khủng khiếp.



webtretho


Chiếc tai nghe rối rắm gây phiền toái chẳng khác nào chú muỗi đáng ghét.



webtretho


"Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh..."



Các bạn có thể ngắm nhìn thêm nhiều tác phẩm thú vị của Christoph Niemann tại đây.