Loài hoa của tuổi học trò đã bắt đầu trổ sắc tím giữa lòng Hà Nội báo hiệu mùa chia tay trường lớp đang về.
Trong khi, những chú ve sầu chưa cất tiếng, phượng vĩ vẫn cuộn mình trong tán lá xanh, thì bằng lăng đã trổ hoa tím biếc. Sắc tím lãng mạn, nhẹ nhàng đến mong manh của bằng lăng gợi lại trong tâm trí học trò bao kỷ niệm của những ngày cắp sách. Để rồi khi ai đó ngắm hoa, lại càng nhớ nhung, tiếc nuối khoảng thời gian đẹp đã qua đi lúc nào.
Hoa bằng lăng ở Hà Nội có nhiều trên đường Kim Mã, Duy Tân, Văn Cao, lác đác trong sân của các trường học... Bạn trẻ hãy chuẩn bị để ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa bằng lăng trước khi tạm biệt trường lớp nhé. Vì hoa chóng nở nhưng cũng chóng tàn lắm đấy.
Cùng ngắm những chùm hoa bằng lăng rạng rỡ đầu hè:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mùa này mà tầm chiều...
Sáng nay đi làm, em...
Bằng lăng thì tím ngắt, làm dịu mát cả khoảng trời hè oi bức
Phượng đỏ thì như thắp lửa...
Phượng rực hồng một nỗi nhớ khôn nguôi"
.......Vậy là mình đã đi qua tuổi 16 được 19 năm rồi, vậy...
Tớ tưởng hoa gạo tháng 3 chứ...
Ai đã đến Hà Nội vào những ngày cuối mùa xuân hẳn khó quên được màu hoa tím, màu tím dịu dàng và gợi...
Hoa hoàng lan đơm bông vào tiết cuối tháng...
Tháng 3 hoa gạo nở đỏ đường làng ngoại thành Hà Nội, học sinh nhảy nhót, tung tăng đạp...