Những lúc xa nhau sao nhớ thế, sao lúc gần nhau chúng mình lại cãi nhau chuyện đâu đâu. Phải chăng em chưa coi bố mẹ anh là bố mẹ, phải chăng em chưa coi gia đình chồng là gia đình mình? Hay là thực sự anh sai?
Anh hy vọng chúng mình sau này không cãi nhau nữa
Vậy là mình lại xa nhau. Không biết cuối năm hay 2 năm nữa anh mới lại được về thăm em, gia đình và mọi người.
Những lúc xa nhau sao nhớ thế, sao lúc gần nhau chúng mình lại cãi nhau chuyện đâu đâu. Phải chăng em chưa coi bố mẹ anh là bố mẹ, phải chăng em chưa coi gia đình chồng là gia đình mình? Hay là thực sự anh sai?
Sao em cứ sợ anh không biết dành tiền lo cho mình? Thế anh kiếm tiền tự lo đám cưới của anh - lễ kết hôn của chúng mình mà không phải là anh đã biết dành tiền lo cho anh rồi sao? Hay còn như thế nào nữa hả em? Anh không muốn nhờ vả bố mẹ, anh biết bố mẹ khổ nhiều, lo nhiều cho các con, thế nên anh tự lo tài chính cho đám cưới của anh. Anh là con, dù gì anh cũng hơn 20 năm sống cùng bố mẹ, chẳng nhẽ anh không hiểu bố mẹ bằng em? Chồng không hiểu bố mẹ chồng bằng vợ hay sao em? Vậy mà mới có thế và cũng mới có cưới được vài ngày mà em đã cho là anh không biết tự lo cho mình, anh đem tiền cho bố mẹ lo đám cưới là…ngu.
Ừ, cứ cho là tiền đó là anh cho bố mẹ đi, nhưng số tiền đó bố mẹ đã làm gì? Bố mẹ có đem mua quần áo cho bố mẹ, có sắm xe máy, có mua điện thoại… hay là những thứ khác để bố mẹ hưởng thụ hay không? Bố mẹ đã dùng vào tổ chức lễ cưới, sửa chữa nhà. Mà nhà đó là nhà của ai? Của anh, của các con. Vậy thế có đáng để em nói anh và bố mẹ không hả em?
Còn bố mẹ hay nói chuyện với em, mẹ hay nói " …để anh làm". Bố mẹ có nói hết mọi chuyện với em vì cũng đã coi em như con trong nhà. Có nói thế cũng là để mong anh cố gắng học hành, sau này có điều kiện tài chính cho bố mẹ được nhờ. Và cũng là đặt niềm tin vào anh. Sao em nói: "Đã biết con ngoan, hiếu thảo rồi thì sao phải nói thế? Cái gì cũng anh, anh…“. Con có ngoan thì bố mẹ mới đặt niềm tin phải không em?
Liệu có phải là do em không phải là con ruột nên em thấy áp lực. Anh không thấy áp lực khi bố mẹ giao trách nhiệm cho mình thì em sao cứ phải lo nhiều quá làm gì hả em. Em cứ làm quan trọng hóa sự việc để rồi em trách anh, em giận bố mẹ và làm chúng mình cãi nhau.
Liệu em có đúng? Hay thực sự là anh chưa biết lo cho mình? Hay là tiền của chồng em thì em không muốn ai đụng vào? Người ta có câu: "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về“. Hay là em cần phải dạy mà anh chưa dạy hả em?
Anh mong em thoáng hơn trong cách nghĩ về gia đình anh, giờ là gia đình em. Hãy coi bố mẹ là bố mẹ mình. Coi gia đình anh là gia đình em. Anh không muốn chúng mình cãi nhau, vì chúng mình đâu có nhiều thời gian bên nhau. Xa nhau khổ nhiều rồi em biết rồi còn gì, sao gần nhau không làm cho nhau vui? Anh ghi nhận anh cũng nên thay đổi, nên trao đổi với em trước khi làm gì đó. Anh cần quan tâm đến câu nói của em hơn. Nhưng anh cũng muốn em đừng nghĩ là anh kiếm tiền chỉ để cho bố mẹ, anh không biết lo cho anh. Tiền đâu phải là tất cả?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chú nhà báo này đến phục kích nhà mình để viết bài rồi. hay là ox thuê hắn để viết nhỉ?:Sad:
Mẹ chồng tớ còn kêu chồng tớ là phải lo cho các em đầy đủ đã...
Vậy là mình lại xa nhau. Không biết cuối năm hay 2 năm nữa anh mới lại được về thăm em, gia đình và mọi người.
Ôi bác chồng này...
bài này đúng là văn qué
Thử nghĩ xem thói...