Một cậu bạn du học sinh Việt Nam tại Mỹ đã “xả” lòng nhung nhớ khu phố Hàng Bông (Hà Nội) vào “siêu phẩm” Nhà em ở Hàng Bông
Trần Hoàng Kim (Kim Hàng Bông)
Vì sự nghiệp học hành mà cậu bạn phải từ bỏ sự nghiệp band rock - đã dồn nhiều tâm huyết từ những năm học cấp III.
“Kim Hàng Bông” học piano từ nhỏ, có thể chơi được cả guitar và trống nữa.
Kim còn là một cậu chàng cực kỳ "cute", hiền lành và nhiệt tình. "About me" của bạn ấy trên facebook là “A very nhiệt tình person” (một người rất nhiệt tình). Điều này thể hiện cả trong bài hát Nhà em ở Hàng Bông nữa ấy, hay hay ngồ ngộ.
Về giọng hát: Cũng “phình phường” (bình thường) thôi.
Về lời ca: Khá ngộ nghĩnh
Về độ độc đáo: Cao. Vì hoàn toàn có liên quan tới con phố mà giới trẻ Hà thành ai cũng biết và đều đã ghé chân qua gắn với nhiều hình ảnh, kỷ niệm quen thuộc
Về phần kết: Cũng bất ngờ vì hình như là một món quà dành cho cô bạn ở phố kế trên: Phố Hàng Gai.
Kim hiện đang theo học tại Brigham Young University, Mỹ
Kim và các bạn học ở Mỹ
Mời các bạn thưởng thức "siêu phẩm" Nhà em ở phố Hàng Bông qua phần thể hiện của Kim:
Cười không đỡ nổi vì "siêu phẩm" của em Kim :Laughing::Laughing::Laughing: nhưng mà đáng yêu. Thực sự những ai đi xa Hà Nội mới cảm nhận được sự thân thương,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hay đáo để :D
Hà Nội của tớ đây. :Crying:
Cảm...
Dù phố cổ rất chật chội, rất cũ kĩ, nhưng chỉ có những ai đã từng sống ở đó mới hiểu được...
Buồn cười nhất đoạn mỗi khi Việt nam thắng seagame mọi ng về hàng bông
vì nhà của Hồng sơn ở hàng bông
220...
Mỗi khi trời đổ cơn mưa to xuống Hà Nội
Khắp nơi...