(Đất Việt) Từ 18h đến 21h hôm qua (2/11), hàng trăm người đã tụ tập phá tan hoang ngôi nhà 7 tầng mặt phố Nguyễn Thái Học (phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).


Đây là ngôi nhà của vợ chồng con nợ Nguyễn Hồng Hảo. Theo Công an P.Quang Trung và Công an Q.Hà Đông, sáng 2/11, Hảo cùng vợ là Nguyễn Thị Dậu đã bỏ trốn khi không còn khả năng trả số nợ lên đến 200 tỉ đồng.


Chủ nợ vây kín nhà con nợ Nguyễn Hồng Hảo tối 2/11


Tại hiện trường, trong cơn phẫn nộ, hàng trăm người ào vào đập nát cửa kính, cửa sổ tầng 2 và dùng mọi vật có thể thể phá khóa cửa sắt của ngôi nhà. Do lớp bảo vệ tầng hai quá chắc, các chủ nợ đã dùng thang, leo tiếp lên các tầng trên, dùng búa phá két sắt, tháo dỡ điều hòa và chuyển mọi đồ đạc có thể.


Lực lượng công an phải đến để giải quyết vụ việc



Theo thông tin, vụ vỡ nợ đã diễn ra từ gần 2 tháng trước. Vợ chồng Nguyễn Hồng Hảo đã bị quản thúc tạm thời ngay tại nhà. Hiện Nguyễn Hồng Hảo đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh khởi tố bắt tạm giam nhưng chưa được VKS Q.Thanh Xuân phê chuẩn.


Đ.Tú – S.Hà


Một số chủ nợ leo vào nhà dùng búa phá nát két sắt


Tuy nhiên, khi chiếc két sắt bị phá vỡ, bên trong chỉ còn lại hàng tập biên lai, chứng từ vay nhận nợ cùng một số thư từ. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng cảnh sát 113 được tăng cường cùng hàng trăm Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, đến vãn hồi trật tự.