| Từ 18h, người dân đã tập trung về đường hoa Nguyễn Huệ chờ đến giờ khai mạc. Họ đứng tràn bên ngoài hàng rào bảo vệ. | ||
| Đường Lê Lợi cũng trong tình trạng tương tự, ai cũng háo hức được tham quan, thưởng lãm đường hoa, nét văn hoá Tết độc đáo của người Sài Gòn. | ||
| Hơn 20h, lễ khai mạc kết thúc, đường hoa chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan miễn phí. | ||
| ||
| Đôi rắn uốn cong thành hình trái tim, biểu tượng mang ý nghĩa cầu mong năm Quý Tỵ mang bình an và hạnh phúc cho nhân dân, luôn là điểm thu hút mọi người nhất. | ||
| Người dân tham quan khá trật tự, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Lên nóc nhà là lên nóc nhà . O:-)
Đúng là nhìn những hình trên thì thấy cũng hơi buồn. Tuy nhiên tui nhìn hoài chẳng thấy một cái thùng rác công cộng nào hết thì lấy gì cho...
Ừ trong topic đó thì tui có comment ở trỏng, chứ topic kia tui thậm chí còn chưa đọc. Mà bị trytoguessturn vạch...
Khuya qua...
Gì là lũ,là loại hay ngợm...
Sài Gòn không tự nhận là nhất quả đất và dĩ nhiên là thua HN, ở tiết mục...
Okay, nói chung dân SG chỉ hơn đc cái lũ ngợm hà lội ở chỗ ý thức hơn...
SG, HN,.. miễn là người Việt - chúc một năm mới tốt lành!
tớ chẳng phải dân Xì Gòn cũng chẳng phải dân Hà Nội :p