Hàng hiệu Gucci trăm triệu nhăn nhúm như hàng thùng
(Kiến Thức) - Sáng nay, lô hàng hiệuGucci còn lại đã được tung ra thanh lý. Nhưng khách hàng chưa kịp mừng đã vỡ mộng.
Theo đúng như thông báo, sáng nay 15/8, Công ty TNHH MTV Thương mại thời trang Hà Nội (Hafasco) đã tiếp tục mở bán thanh lý đợt 2 số hàng hiệu trốn thuế. Lô hàng sẽ được thanh lý trong vòng 10 ngày tại số 13 Đinh Lễ.
Nhằm tránh tình trạng mất ổn định như phiên bán ngày 7/8, Hafasco bố trí tăng cường nhân sự và phối hợp với Công An phường Tràng Tiền và quận Hoàn Kiếm để ổn định khách hàng. Đồng thời công ty này áp dụng phương thức phát số để bán hàng.
Mới 8h sáng, dòng người người đã đổ về địa chỉ này. Khi công ty mở cửa, hàng trăm người ùa vào nhưng đã bị bảo vệ chặn lại. Chỉ có những người ai có phiếu mới được vào, ai không có phiếu thì đến 14h chiều mới được vào mua.
Tuy nhiên, đám đông vẫn tiếp tục "cố thủ" chờ đợi. Cuối cùng, phía công ty đã giải quyết bằng hình thức cho đám đông xếp thành 2 hàng, cứ 1 người ra thì một người được vào như bán hàng tem phiếu thời bao cấp.
Hầu hết khách hàng bước ra đều lắc đầu ngao ngán vì phải xếp hàng cả buổi mà không có gì đáng để mua. Chị H, một khách hàng cho biết: Nghe thông tin về lô hàng hiệu giảm giá sốc chị đã lặn lội suốt từ Hải Dương đến nhưng không mua được gì vì hàng vừa ít, vừa xấu mà giá cả vẫn "trên trời".
Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, hôm nay mới là ngày đầu tiên công ty mở kiện hàng áo váy, quần bò để thanh lý.
Ngoài ra, số hàng giày dép, thắt lưng, mũ, ví da... được bán từ 7/8 và còn sót lại cũng được giảm tối đa để thanh lý nốt.
Theo quan sát, mặt hàng quần áo dù nhiều nhưng không được ưa chuộng bởi mẫu mã lỗi thời, nhăn nhúm, không thể hiện được đẳng cấp của hàng hiệu. Nhiều khách hàng không khỏi thất vọng chia sẻ: “Cứ tưởng hàng hiệu thì trông phải khác biệt thế nào chứ hình thức rồi chất liệu cũng không có gì nổi trội, nhiều chiếc còn quá xấu, giá cả lại lên đến chục triệu”.
Chiếc áo khoác dạ này có kiểu cách rất đơn giản nhưng giá của nó lên tới hơn 111 triệu đồng, khiến nhiều khách hàng phải giật mình. Tuy đã được giảm 70% nhưng không ai dám "đụng" vào.
Chiếc áo khoác ren của thương hiệu DG có giá hơn 86 triệu đồng. Mặc dù công ty đã bọc kín và không cho khách thử nhưng chiếc áo vẫn không thu hút vì chất liệu và kiểu dáng không có gì quá đặc sắc.
Quần bò nam nữ được bày bán ngay trên mặt bàn, mỗi chiếc có giá từ 10 đến 15 triệu đồng nhưng cũng rất ít khách sờ vào.
Áo phông trẻ em còn khá mới nhưng vẫn khó bán vì không ai dám bỏ ra vài triệu đồng chỉ để mua cho con em mình một chiếc áo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng không hiểu sao nhé! Hồi mình chụp hình 1 cô mặc áo voan mỏng. Nhìn ở ngoài thì vẫn...
Áo này có phải là hàng auth của hãng Bò Sữa ko?
Giày màu cà phê sữa ở giữa đẹp nhỉ?
Mấy tr cái áo mà như mấy cái hàng si giá vài chục ngàn ngoài chợ, vừa xấu vừa cũ có...
Mềnh cũng kết quả áo này. :)) Thằng lều báo đểu thía. :D