02/04/2009



Tháng tư, tiết trời Hà Nội còn se lạnh với những cơn mưa phùn bất chợt, cũng là tháng loa kèn trổ hương sắc.



Loài hoa chỉ nở rộ dịp cuối xuân đầu hạ nhưng là dấu ấn đặc trưng giao mùa đất Tràng An, để lại ấn tượng khó quên với du khách.



Đất Việt ghi lại một số hình ảnh về hoa loa kèn ở Hà Nội:



Chợ hoa Quảng Bá ngập tràn sắc đặc trưng của loa kèn.


Được sửa soạn kỹ trước khi ra mắt người dân và du khách.


Không dễ lẫn giữa muôn hoa.


Rong ruổi các nẻo đường.


Nét lãng mạn giữa tấp nập phố phường.


Thêm niềm vui cho người dân Hà Nội.


E ấp cùng nữ nhân viên vào công sở.


Duyên dáng giữa không gian văn phòng.


Sẽ rất thú vị với những 'nội tướng'.


Ấp ủ nụ xanh 2-3 ngày rồi bừng hương sắc mới.




Theo Trung Kiên - Báo Đất Việt