Nhiều du khách tới thăm Hà Nội bỗng giật mình với chiếc quần đùi phơi trên tấm biển cấm đỗ xe dựng giữa phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chiếc quần đùi được phơi trên tấm biển cấm đỗ xe nằm giữa phố. (Ảnh: Minh Đức)
Chiếc quần đùi được treo trên tấm biển cấm đỗ xe. Tấm biển có dòng chữ cấm đỗ xe được quay vào phía chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi mang BKS 30M-9880.
Điều đáng nói, khu vực chiếc quần đùi treo giữa phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, (Hoàn Kiếm) này nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm, khu vực này có lượng khách du lịch qua lại rất nhiều.
Ô tô và quần đùi cùng "đọ dáng" bên tấm biển cấm đỗ xe nằm giữa phố
Anh Trần Đức Thành, khách du lịch từ TP.HCM nói, tôi không hiểu tại sao người ta lại phơi quần giữa phố như thế, vừa lộn xộn lại làm mất mỹ quan đô thị. Tôi thấy nhiều khách nước ngoài tò mò rút máy ảnh chụp hình ảnh này, không biết họ sẽ dùng vào việc gì, song nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh ngành du lịch Việt Nam, anh Thành nói.
[QUOTE=Tran-Quan-Hy;Chuẩn, thanh niên bản em không mặc quần đùi hiệu đó, bọn em toàn dùng hàng xách tay từ NIGHT MARKET về thôy:)):)), nhà có điều kiện mà lị ;;);;)...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
(Ảnh sưu tầm)
Trở lại cái vụ cái quần đùi kia, mình lại thấy thằng Nghĩa, thằng Luyện cũng có...
Bệnh nâng cao quan điểm ngày càng trầm trọng.