(VnMedia)- Tối ngày 30/12 tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) hàng vạn người đã đổ xô đến khu vực vườn hoa Nam Cao để xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm 15 năm ngày tái thành lập tỉnh. Do khu vực này nằm sát đường quốc lộ 1A nên khi màn pháo hoa kết thúc, một cảnh tượng kinh hoàng đã xẩy ra khi có đến hàng vạn người cùng lúc băng qua quốc lộ 1A gây nên cảnh tắc đường, hỗn loạn chưa từng có ở khu vực này.


Bất chấp thời tiết giá lạnh, từ đầu buổi tối 30/12 tại khu vực nhà văn hóa tỉnh Hà Nam (gần vườn hoa Nam Cao), thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hàng nghìn người đã kéo nhau về tụ tập xem văn nghệ ca nhạc và háo hức chuẩn bị đón xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm 15 năm ngày tái thành lập tỉnh Hà Nam.



Vì khu vực nhà văn hóa tỉnh và vườn hoa Nam Cao nằm sát đường quốc lộ 1A nên khi màn pháo hoa kết thúc lúc 22 h cùng ngày thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Phủ Lý (đối diện với Vườn hoa Nam Cao), ước tính có đến hàng vạn người đi bộ cùng lúc băng qua quốc lộ 1A ngay nút giao thông đèn xanh đèn đỏ giao nhau giữa quốc lộ 1A với đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, gây nên cảnh hỗn loạn chưa từng có ở khu vực quốc lộ 1A qua đây.



Mặc dù lực lượng công an, CSGT tỉnh Hà Nam đã điều động hàng chục người đứng phân đường điều tiết giao thông nhưng tất cả đều bất lực trước dòng người quá đông.



Hậu quả là quốc lộ 1A qua khu vực này bị tắc nghẽn hơn 1 giờ đồng hồ, hàng nghìn xe cộ từ hai đầu đường phải nối đuôi nhau nằm chờ và nhích từng mét một để lăn bánh qua khu vực này.



Kinh hãi nhất là cảnh hàng nghìn người ùn ùn xô đẩy nhau để vượt qua trước lộ 1A ngay trước đầu các ô tô. Rồi cảnh người dân mải mê đứng đợi nhau trên đường sắt khi trong bóng tối, các nhân viên đường sắt đã phải chạy đến nhắc nhở mọi người giải tán khỏi đường sắt.



Cùng xem một số hình ảnh VnMedia ghi lại tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) tối 30/12


a


Hải Bình - Trần Thị Huệ



http://vnmedia.vn/VN/xa-hoi/tin-tuc/23_265910/hon_loan_sau_man_ban_phao_hoa_hoanh_trang.html