PN - Đàn ông có lẽ là… sinh vật ham “mới” nhất trên cõi đời này. Khi lên mạng, hoặc thi thoảng gặp nhau ngoài đường, thông thường đa số đàn ông sẽ hỏi: “Sao, dạo này có gì mới không?”. Không tin, bạn thử để ý mà xem!


Đàn ông thích “mới” trong mọi lĩnh vực, không cứ gì phải là tình cảm yêu đương. Họ thích sắm sửa đồ mới, cái gì mới là mang ra sử dụng ngay, vô quán hỏi món mới, thấy cô tiếp viên mới là chăm chú… xem xét, ngắm nghía. Đừng tưởng chỉ có phụ nữ là luôn háo hức, chăm chú trước áo quần, phụ kiện mới, đàn ông còn… hơn nhiều. Nhìn xem, bao nhiêu là mặt hàng công nghệ, hightech thay đổi xoành xoạch, chẳng phải để phục vụ nhu cầu ham đổi mới của đàn ông đó ư?


Đàn ông ngoài thích đồ mới, còn thích rất nhiều thứ mới khác. Nên nếu bạn cũ kỹ, nhàm chán, đơn điệu… thì cần phải coi lại. Bởi họ thích mới từ bộ đồ ngủ cho tới mùi nước hoa, từ bữa cơm hằng ngày cho tới khám phá những địa điểm du lịch… Đàn ông cả thèm chóng chán, có mới nới cũ, bạn vẫn thường hay nghe “giang hồ” bảo thế, đúng không nào?


Dĩ nhiên, vẫn có những điều giản dị, đáng yêu, quen thuộc hằn sâu trong trí nhớ và tình yêu của người đàn ông. Một giọng nói dịu dàng, một mùi hương quen thuộc, một món ăn hợp khẩu vị, một cử chỉ âu yếm… chẳng hạn. Đàn ông sẽ nhớ hoài, nhớ mãi, nếu mất đi, không được hưởng thụ những thứ đó sẽ buồn, sẽ tiếc lắm. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là khi có điều kiện, đàn ông không thử sức hoặc nếm thử những món ăn khác, mùi hương khác, với lý do vu vơ là... để có điều kiện so sánh. Hiếm ai từ chối khi có cơ hội thuận tiện. Họ luôn luôn bị cám dỗ bởi cái “mới”. Thấy ai có gì mới là họ cảm thấy thua thiệt, âm thầm ghen tức và ước ao, loay hoay nghĩ cách để mình cũng “sắm” được một cái “mới” như vậy, thậm chí phải làm sao ngon lành hơn, mới thỏa!


Ngay cả trong lĩnh vực thầm kín, đàn ông lại càng muốn bày biện những chiêu trò mới lạ, ưa thích thử nghiệm, cải tiến. Trời sinh ra họ ham của lạ cũng đâu phải là khó hiểu, khi ngay cả… đối tác mới cũng làm tăng lên bội phần niềm hứng khởi! Vì “mới” đối với họ là điều mà từ trong vô thức, lúc nào họ cũng hướng tới. Một cuộc vui vầy mà “bắt bài” nhau từ khởi động cho tới lúc tàn cuộc, thì chỉ nhanh chóng làm cho đàn ông mơ màng đến… “cơm nguội” của cha láng giềng. Đàn bà không như thế, đàn bà chẳng mấy khi chủ động thay đổi thói quen, lại càng khó thích nghi với hoàn cảnh mới hơn. Nên đàn bà muôn đời không hiểu, vì sao đàn ông lại dễ dàng mau quên đến vậy?


Đôi lúc, cứ phải băn khoăn, chả hiểu anh ấy muốn “mới” như thế nào thì hài lòng? Muốn buộc chân họ, bạn cũng phải là một kho tàng bí ẩn để họ khám phá, phải là một người vừa có “cái gì đó” để họ ghiền, lại vừa phải thi thoảng mới, bất ngờ mới, để họ trầm trồ ngưỡng mộ và muốn sở hữu.


HẢI ĐĂNG


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/sinh-vat-ham-moi-hau-la.aspx