Quá buồn, trong khi chúng ta ngồi đây tính xem nên cho con mình học trường mầm non Tây hay ta, 200$ hay 600$ một tháng thì ngoài kia các em vẫn nhọc nhằn mưu sinh.
Gửi Tấn và Tài: Các con là những em bé rất ngoan, cầu mong linh hồn các con siêu thoát, mong mẹ các con đủ sức mạnh để vượt qua nỗi đâu quá lớn này.
(TinnhanhVietNamNet) - Trong khi đang bắt ốc, người em rơi xuống hầm chảo của đơn vị khai thác cát. Hoảng hốt, anh trai lao ra cứu cũng bị tử nạn.
TIN LIÊN QUAN
* Không biển báo, hố dưới biển “nuốt trọn” hai học sinh
* Cứu sống em, anh trai bị chết đuối
Hôm qua (ngày 15/5), hai anh em Ngô Tấn và Ngô Tài (Sinh năm 2002, lớp 2B trường Tiểu học Phan Rí Cửa 5) đã bị chết đuối khi ra sông Lũy để mò ốc cho mẹ đi chợ bán.
Để kiếm được nhiều ốc, em Tài đã liều mình ra chỗ dòng nước chảy xiết. Nhưng không may, Tài bước nhầm vào hầm chảo do các đơn vị khai thác cát để lại và chìm xuống tận đáy chảo sâu.
Nghe tiếng kêu thảng thốt của em, cậu bé Tấn đã lao ra cứu nhưng cũng bị nước cuốn theo.
Được biết, hai anh em sinh đôi này nhà rất nghèo, ngày nào cũng phải mò ốc kiếm sống nhưng đều là những học sinh giỏi.
Như vậy, chỉ trong hai ngày, Bình Thuận đã mất 4 học sinh vì các hố thi công.
Trước đó, ngày 14/5, hai em Nguyễn Minh Thành và Phạm Hoàng Kha (học sinh lớp 6, trường THCS Phú Long, Hàm Thuận Bắc) cùng chung số phận khi rơi xuống hố thi công và chịu kết cục đau lòng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1