Tôi được cô mời đến trường, tôi lo lắng không hiểu con tôi làm sao. Vừa bước vào phòng giáo viên cô cho tôi một tràng, nào thì con chị không tập trung nghe giảng, quên không làm bài tập... và sau đó quay sang “buôn” chuyện với mấy cô giáo khác, mặc tôi đứng đó.
>> “Con ơi! Bố cũng sợ cô giáo lắm...”
Bạn đọc: Lentm
Tôi cũng không hiểu nổi tại sao bây giờ cô giáo lại có thái độ thiếu tôn trọng phụ huynh học sinh đến như vậy.
Con tôi học lớp 4 một trường ở Quận Cầu Giấy, HN. Tôi được cô mời đến trường, tôi rất lo lắng không hiểu con tôi làm sao mà cô lại mời phụ huynh đến gặp riêng. Vừa bước vào lớp cô cho tôi một tràng, nào thì con chị không tập trung nghe giảng trong lớp, quên không làm bài tập về nhà... (nói như con tôi phạm tội) và sau đó quay sang “buôn” chuyện tiếp với mấy cô giáo khác.
Tôi không hiểu ý cô là thế nào hay cô chỉ gọi tôi đến gặp để chỉ trích bố mẹ không biết dạy con. Tôi cứ đứng đó chờ cô không hiểu cô còn nói tiếp nữa hay không. Đứng một lúc thấy cô không hề mảy may quan tâm, tôi liền nói tôi xin phép cô tôi về, cô chẳng nói chẳng rằng nhìn tôi một cái rồi quay ra “buôn” chuyện tiếp. Theo các vị đó là kiểu gì?
Đến phần ý kiến phụ huynh, bố muốn phát biểu một số vấn đề xung quanh việc mấy tuần đầu năm học, việc con thường xuyên bị cô giáo đánh, phạt… nhưng khi bố mới bắt đầu nói được vài câu thì bị cô giáo “cướp” lời và trách…
Bạn đọc: Bùi Công Lý
Hôm 20/9 vừa qua, tôi đi họp phụ huynh cho con học lớp 1 tại trường Tiểu học… nằm tại Q. Tân Bình. Sau những lời chào hỏi, giới thiệu, cô giáo chủ nhiệm thông qua cuộc họp những nội dung cần thiết cơ bản. Đến phần phụ huynh góp ý kiến, bố muốn phát biểu một số vấn đề, cũng xung quanh việc: mấy tuần học đầu năm, các con thường xuyên bị cô giáo đánh, véo má, mắng mỏ, phạt... (tất nhiên là bố sẽ cố gắng nói thật tế nhị), rồi việc các cháu nhỏ vừa sợ cô, vừa mệt mỏi, ăn trưa chậm... cô đổ vào sọt rác, có bạn ói ra sách vở, quần áo, cô giáo cũng không cho thay quần áo khác mà cô xé giấy trong vở học sinh để lau, rồi để cho bé mặc y nguyên bộ quần áo đó đến chiều.v.vv .. và v.v... Bố định trao đổi với cô giáo chủ nhiệm những biện pháp tối ưu nào đó để giảm tải cho cô giáo và bớt phần nhọc nhằn sợ hãi cho học sinh. Nhưng khi bố mới bắt đầu nói được vài câu, thì cô giáo cướp lời luôn và nói rằng: “Anh đừng vì thương con, mà nghe con, bênh con quá, rồi hiểu sai cho giáo viên”...
Khi đến phần thông báo các khoản đóng góp, có 1 phần cô giáo nói là khoản “vận động”, nhưng lại ấn định số tiền: 240,000đ và thời gian phải nộp. Bố có ý kiến rằng: đã gọi là vận động, thì tùy khả năng từng gia đình, từng phụ huynh thì cô giáo lại cho biểu quyết giơ tay về số tiền và thời gian quy định phải nộp. Khi bố không giơ tay thì bị cô giáo nhìn thẳng vào mặt bố và nói: “Chỉ có mình anh là phản đối thôi đấy”...
Con yêu của bố! Bố năm nay cũng ngoài 40 tuổi, cũng chẳng thua kém tuổi của cô giáo chủ nhiệm con, nhưng cũng “được” cô giáo “đối xử” giống như cô đã từng đối xử với con và các bạn hơn 1 tháng qua. Trực tiếp nghe, thấy và đối mặt với thái độ của cô giáo chủ nhiệm lớp con... bố đã hiểu: vì sao dạo này con của bố hay nói từ: “Con sợ lắm!. Bởi vì “Con ơi! Bố cũng sợ cô giáo lắm!!!".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô ở cái tầm văn hóa thấp mới cư xử như vậy.
Cũng không biết phải làm...
Chuối nhờ :Sigh: