Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức “Phố Ông Đồ” tại vỉa hè Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Nhưng do bất đồng với ban tổ chức về cách thức “một ông đồ ngồi viết, một cô tân thời đứng bên cạnh thu tiền”, nhiều cụ đồ đã tự trải chiếu ngồi vỉa hè, không vào quầy.
Nhiều gian hàng bỏ không
Vì vậy, chiều 20/1, Công an phường Quốc Tử Giám đã đến và yêu cầu các ông đồ ngồi vỉa hè giải tán, căn cứ theo nghị định 227 về lấn chiếm lòng lề đường của UBND TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tịch thu một số bức thư pháp mang đi trong sự bất bình, thất vọng của các ông đồ về những hành vi ứng xử như: giật bỏ thư pháp, ném lên xe không thương tiếc.
Chứng kiến cảnh này, ông Văn Quý, một cán bộ thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho hay: “Những gì diễn ra thật sự làm chúng tôi đau xót”, “Việc các cụ đồ viết câu đối trong mấy ngày tết là tái hiện một nét văn hóa của người Hà Nội xưa, sao lại gọi họ là buôn bán chữ, kinh doanh trái phép được”.
Nhà thư pháp Trịnh Tuấn giãi bày: “Mỗi Tết tôi ra đây tìm niềm vui, muốn được góp phần làm hoàng dương lại nét văn hóa của một Thăng Long xưa, chưa thời nào thư pháp nuôi được người cả. Chính quyền đối xử với chúng tôi như thế là cứng nhắc”.
“Chúng tôi không đi làm thuê, không thể chấp nhận cảnh một ông đồ ngồi viết và một cô tân thời đứng bên cạnh thu tiền. Đó không phải là truyền thống ngàn đời của Thăng Long xưa”, nhà Thư pháp Vũ Xuân Hợp nói.
Phố Ông Đồ “khai bút” vào ngày 19/1/2009 và dự kiến kéo dài đến hết mồng 5/2/2009 (tức mồng 10 Tết), tuy nhiên, đến hôm nay, phố Ông Đồ đã rơi vào cảnh hiu quạnh, “tàn canh”.
Phố Ông Đồ bị giải tán
Nhà thư pháp, Tiến sỹ Cung Khắc Lược: "Xin đừng ứng xử với chúng tôi như tội phạm"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
uh..................:Smiling:
Tay mình nhỏ, vớ được mớ thôi không vớ hết nỗi đâu :Battin ey:. Mình đang nói về mặt trái của...
cái nì vơ đũa cả thúng đó bạn :RaisedEye
cho em xì pam týi
@zinzin07: mẹ nó cũng ở đây à, đồ gốm tớ phải thanh lý...
Dần dần, cái đẹp cứ bị mất đi.