Thấy da mặt ngứa và sưng tấy, bà bầu Thạch Thị Tha Ri (SN 1986, trú tạiphường 8, TP. Bạc Liêu) đã tự ý mua thuốc về bôi. Nào ngờ, khi dùng tới tuýpthuốc thứ 5, da mặt chị bỗng nhiên sần lên, biến dạng như bà lão 60.
Dùng thuốc sai, hóa bà lão
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Tha Ri cũng không dám tin khi khuôn mặt của mìnhbị biến dạng như một bà lão.
Từ một người phụ nữ có nhan sắc mặn mà, giờ đây khuôn mặt chị Tha Ri bị biếndạng. Người phụ nữ này hoảng sợ tới mức không dám soi gương.
Vẻ đẹp mặn mà của chị Tha Ri lúc chưa bị lão hóa (ảnh chụp 2009)
Chị cho biết, bản thân không hề có tiền sử bị dị ứng, trong gia đình cũngchưa từng có ai bị lão hóa như mình.
Đầu năm 2015, chị mang bầu tháng thứ 5, trên cơ thể bỗng xuất hiện những banđỏ, sần ngứa và nhiều nhất trên khuôn mặt. Thấy hiện tượng lạ nhưng chị chủquan, không tới trung tâm y tế khám mà tự đi mua thuốc kem về bôi.
Sau đó, vì không chịu nổi những cơn ngứa, chị ra tiệm thuốc ở đường 23/8,phường 8, TP.Bạc Liêu xin tư vấn và mua thuốc.
Chủ tiệm thuốc cho rằng, chị bị dị ứng nên bán một tuýp thuốc Morcina, giá 12ngàn đồng.
“Tôi nói mình đang mang thai nên được bán cho loại thuốc này. Họ dặn tôivề thoa vào những vùng bị dị ứng. Mấy ngày đầu khi thoa thuốc, tôi thấy khôngcòn cảm giác ngứa. Nghĩ thuốc có tác dụng tốt, tôi mua thêm nhiều tuýp về sửdụng” - chị Tha Ri kể lại.
Loại thuốc chị Tha Ri thoa trước khi bị biến dạng
Thế nhưng, khi dùng tới tuýp thứ 5, khuôn mặt chị bị biến dạng hoàn toàn. Damặt sần cứng, chảy xệ như một bà lão 60 tuổi.
“Tin lời nhà thuốc nên tôi cứ cố gắng bôi thì da mặt ngày càng biến dạng.Đến hiệu thuốc hỏi thì họ cho rằng, do tôi mang thai nên thuốc có tác dụng phụ”- chị Tha Ri bức xúc.
Ước mong trở lại như xưa
Sau ngày khuôn mặt chị bị biến dạng, khu vực nơi chị sống xuất hiện những lờibàn tán về một phụ nữ trẻ đẹp thành một bà lão như 60 tuổi.
“Lúc đầu khi Tha Ri bị biến dạng tôi còn không nhận ra cô ấy, có lần còngọi nhầm cô ấy là bà vì cứ ngỡ có người thân tới thăm. Tôi không cố ý hay địnhtrêu chọc gì mà do khuôn mặt cô ấy biến dạng quá nhanh. Một tháng trước, Tha Ricòn là một phụ nữ trẻ đẹp nhất nhì trong khu vực, vậy mà giờ đây như vậy. Thậysự không ai tưởng tượng nổi” – một người dân sống gần nhà Tha Ri đồng cảm.
Dùng đến tuýp thuốc thứ 7 thì khuôn mặt chị Tha Ri biến dạng như bà lão
Khuôn mặt bị biến dạng, chị Tha Ri đã tự nhốt mình trong nhà không dám bướcchân ra khỏi cổng. Bởi, mỗi khi ra khỏi nhà, chị đều bị những cái nhìn xăm xoitừ mọi người.
“Những ngày đầu khi tôi mới bị như vậy, nhiều người không thông cảm cònnói tôi ăn ở không phải nên bị trời phạt” - chị Tha Ri rầu rĩ.
Tha Ri tâm sự, bây giờ chỉ có một ước nguyện là được chữa khỏi bệnh, có mộtlàn da như ngày xưa. Bản thân chị còn thấy khiếp sợ khi tự nhìn mình tronggương, huống chi là người ngoài.
Hiện, người phụ nữ này vừa sinh con được hơn 1 tháng. Tài sản của gia đìnhcũng chỉ có 2 con lợn là lớn nhất nên không biết lấy gì để chữa bệnh.
Bà Văn Na Uy (67 tuổi, mẹ Tha Ri) cho biết, có 4 người con nhưng không ai bịlão hóa như Tha Ri.
“Thấy nó mặc cảm không dám ra ngoài tôi lo lắm, cứ tình trạng này khéo nótrầm cảm mất thôi. Mong rằng có nhà hảo tâm nào giúp đỡ tiền đi chữa trị. Giađình bây giờ có bán nhà cũng không lo đủ” - bà Uy nghẹn ngào.
Chứng kiến người vợ bị biến dạng chỉ trong một thời gian ngắn, anh Hà Văn Huy(32 tuổi) cũng tỏ ra rất hoang mang.
Theo anh Huy, lúc đầu khi chị Tha Ri mới bị dị ứng, vì lo công việc nên khôngđể ý tới vợ. Chỉ tới khi khuôn mặt chị bị biến dạng, người chồng mới lo sợ,nhưng lúc này đã quá muộn.
“Nhiều đêm tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ mình nằm cạnh ai chứ không phải là vợmình” – người chồng tâm sự.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
minh dong y voi ban! co bau ma dung thuoc linh tinh,thay co...