*******) - Trên thực tế, có phải đàn ông đi cặp bồ, chàng nào cũng “đểu”? Đôi khi, chính sự “chăm sóc” chồng thái quá, hay ghen tuông vô lối của những cô vợ đã đẩy đàn ông vào chuyện ngoại tình...


Có những người vợ yêu chồng như yêu con trẻ, trông chừng, nhắc nhở chàng từng ly từng tí, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với những lo lắng cho chồng con, bất chợt thấy chồng ủ ê, bất chợt bắt gặp chồng đi với bồ, mới ngã ngửa ra, than thân trách phận rằng hy sinh hết lòng cho chồng con mà vẫn bị phản bội…


Trên thực tế, có phải đàn ông đi cặp bồ, chàng nào cũng “đểu”? Đôi khi, chính sự “chăm sóc” chồng thái quá, hay ghen tuông vô lối của những cô vợ đã đẩy đàn ông vào chuyện ngoại tình.


Linh, vốn là một cô gái xinh xắn, giỏi giang. Chồng cô là Phong, người Linh gửi trọn trái tim, hơn Linh hai tuổi. Nhưng dưới con mắt của Linh, chồng cô như một “vật báu” để cô nâng niu, chiều chuộng, chăm bẵm…



Đừng giết chết tình yêu của anh bằng những ghen tuông vô lối...(ảnh minh họa)


Sáng nào Linh cũng dậy rất sớm, nấu cho chồng bữa sáng tú hụ những thịt, những tim, cật, ngồi ép anh ăn cho bằng hết, đưa tận tay chồng một cốc sữa nóng, rồi cô mới yên tâm ăn qua quýt một chút rồi đi làm.


Ban đầu, Phong rất cảm động với sự chăm sóc của vợ, phần cũng áy náy thấy Linh toàn nhường phần ngon cho chồng, còn mình chỉ ăn qua quýt, môi miếng. Nhưng sau Phong thấy “bội thực” với sự chăm chút của Linh, nhiều lần bạn anh gọi điện rủ anh đi uống một cốc café sáng, Linh vùng vằng không cho chồng đi, rồi ép anh ăn đủ suất tiêu chuẩn cô dành cho chồng… Xong bữa sáng “tiêu chuẩn”, hối hả đến chỗ hẹn, anh bạn Phong đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ gửi lại một tin nhắn: “Hôn nhân không có nghĩa là phải bỏ hết bạn bè vì vợ, Phong ạ!”.


Rồi đến cơ quan cũng nào có được yên, cứ nửa tiếng Linh lại nhắn tin hoặc điện thoại cho Phong, hết hỏi anh làm việc có mệt không, có nhớ đến vợ yêu không, rồi lại hỏi bữa trưa nay hai đứa ăn gì… Đồng nghiệp lúc đầu ai cũng xuýt xoa Phong được vợ quan tâm, nhưng sau nhiều người cũng thấy sốt ruột thay Phong khi thỉnh thoảng lại nghe tiếng tin nhắn tít tít, hay điện thoại rung bần bật, có hôm đang họp căng thẳng, mọi người giật bắn mình vì vợ Phong gọi điện, Phong phải lén lút chạy ra ngoài nghe máy, xong cuộc họp, Phong gọi ngay cho vợ yêu sạc một trận cái tội “đã bảo anh đang họp mà cứ hết gọi lại nhắn”…



Đừng để anh cảm thấy cô đơn vì không có người chia sẻ...(ảnh minh họa)


Quân thì lại khác, cái cách quan tâm của vợ Quân không vô tư như của vợ Phong, bởi Quân là “đương kim” trưởng phòng, tất nhiên đi giao dịch chỗ này chỗ khác cũng có nhiều cô nhòm ngó cái chức trưởng phòng của anh, nhưng quả thực Quân là con người của công việc, chẳng thiết tha gì đến chuyện gái gú, chả thế mà mới 35 tuổi, Quân đã trong danh sách ứng cử chức phó giám đốc nhân sự…


Nhưng vợ Quân chẳng bao giờ tin chồng “thủy chung như nhất” với mình, cả ngày cô ở nhà trông con nên cũng mỏi mệt, lại sinh ra tội hay nghĩ ngợi lung tung, cứ tưởng tượng Quân đến cơ quan là “bay nhảy” với hết cô này đến cô khác. Vì vậy cứ chốc chốc cô lại gọi vào điện thoại cố định trong phòng Quân để kiểm tra chồng, nếu chẳng may Quân đi giao dịch, cô kế toán nghe máy hộ là y như rằng được hỏi tới tấp lý lịch, nếu cô ậm ừ không nói được, y như rằng nửa tiếng sau vợ Quân bồng cả con trai nhỏ đến cơ quan để gặp chồng với lý do “con cứ khóc đòi đến gặp bố” nhưng kì thực vợ Quân đến để theo dõi chồng...


Cưới nhau được hơn năm đã thấy Phong bơ phờ, râu tóc lởm chởm, nhiều lúc trong giờ làm cậu chàng cứ đần mặt ra, vẻ như ngẫm ngợi điều gì. Rồi lại thấy Phong hay ở lại cơ quan sau giờ làm, rồi lại thấy Phong lất khất đi vào những quán rượu, rồi đùng một cái, bạn bè hỏi, Phong bảo “đang ly thân, chẳng biết có hàn gắn được không nữa”…



Hãy ràng buộc chúng ta lại bằng tình yêu thương và sự tôn trọng...(ảnh minh họa)


Quân chán ngấy với mấy trò ghen tuông của vợ, anh tuyên bố nếu cô không biết điều anh sẽ “cặp bồ thật’ cho trắng mắt ra. Rồi “ma xui quỷ khiến” thế nào, người ta thấy Quân lén lút đi lại với cô thư kí, có lẽ ở bên cô thư kí mọi việc với Quân lại thanh thản hơn rất nhiều…


Thế mới biết trong muôn ngàn nẻo dẫn đến con đường ngoại tình, sa đọa của những ông chồng đều có nguyên nhân bắt nguồn từ vợ. Lấy nhau, chỉ chăm lo cho nhau bữa ăn giấc ngủ chưa đủ, còn cần có niềm tin, có sự thấu hiểu tâm tư tình cảm của nhau để “trọng nhau như khách” mà vẫn hạnh phúc, ngọt ngào.


http://*******/oai-oam/dung-bat-anh-phai-di-ngoai-tinh-c16a32620.html