Vừa được cô bạn gửi cho link này, đang cầm dao gọt ăn hoa quả mà điên tiết chỉ muốn băm vằm thằng cha này một trận mới hả dạ:


http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/AnNinhXaHoi/2008/10/21/1946/


Đòn dã man của gã cha dượng


7h ngày 20-10, CAP Hồ Nam, Lê Chân nhận được tin báo, cháu Nguyễn Thị Quỳnh Phương, sinh tháng 9-2006 là con riêng của chị Nguyễn Thị Hoa, sinh 1969, ở 21/346 Tô Hiệu bị Lê Quang Đức là cha dượng hành hạ dã man dẫn đến thương tích.


CAP đã trực tiếp đến gia đình nhà chị Hoa, cùng chị đưa cháu Phương đến Bệnh viện Lê Chân khám và điều trị.


Chị Hoa cho biết, tối 19-10, chị đi làm về thi thấy cháu Phương tinh thần hoảng loạn, khắp người có nhiều vết bầm tím, còn người chồng thì đang hậm hực quát tháo ầm ĩ. Thương con, nhưng chị không dám tố giác hành vi tàn nhẫn của chồng với cơ quan công an. Còn tên Đức, sáng sớm ngày 20-10 đã bỏ đi đâu không rõ.


Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP Hồ Nam đã cử một tổ công tác nhanh chóng xác minh các mối quan hệ của Đức và đến 10h cùng ngày đã bắt được Đức khi hắn đang trốn tại nhà bố mẹ đẻ ở 31/2/173 Hàng Kênh (phường Hàng Kênh).


Sau đó, tên Đức đã thú nhận: Tối 19-10, cháu Phương khóc nhớ mẹ, dỗ mãi không nín, bực quá, hắn đã dùng dây điện liên tiếp quất nhiều nhát vào người đứa con riêng của vợ cho đến lúc cháu Phương... không thể khóc được nữa.


Hắn còn khai, trước đó đã nhiều lần hành hạ cháu Phương vì cháu quá ương bướng, trong đó có lần vào cuối tháng 7-2008, hắn đã dùng chiếc ly thuỷ tinh ném vào đầu cháu Phương, gây chảy máu và phải khâu 7 mũi.


Bản thân Đức đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù. Được biết, chị Hoa và Đức chung sống với nhau từ 6-2007, nhưng chưa hề có đăng ký kết hôn.


CAP Hồ Nam đang hoàn tất hồ sơ báo cáo với CAQ Lê Chân đề nghị xử lý tên Đức về hành vi đánh đập dã man đối với cháu Quỳnh Phương. Dư luận hết sức bất bình về hành động ngược đãi đối với trẻ em của tên Đức.