Nằm trên đường Cầu Giấy đối diện với cổng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, khu chợ có hàng trăm gian hàng với đầy đủ các loại đồ dùng chuyên dụng, áo quần, giày dép, đồ trang sức… được trưng bày rất bắt mắt. Như cái tên của chợ, chỉ với một số tiền không quá 100 nghìn đồng, vào chợ sinh viên đã có thể sắm cho mình khá đầy đủ một bộ tư trang thật đẹp và vừa ý.
Chợ đêm sinh viên họp vào tất cả các ngày trong tuần, từ 14h đến 23h. Chợ luôn thu hút đông đảo sinh viên từ các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
Điều làm khách hàng thực sự thỏa mãn khi đến đây đó là sự thoải mái trong việc chọn lựa các mặt hàng cần thiết, giá cả lại rất phải chăng, đặc biệt là chợ luôn nhộn nhịp, ồn ào, náo nhiệt.
Chợ đêm sinh viên Hà Nội lúc đầu chỉ là một vài điểm bán hàng nhỏ lẻ, sau đó do nhu cầu của sinh viên ngày một lớn nên chợ sinh sinh đã ngày càng trở nên khang trang, đẹp đẽ và văn minh hơn.
Khi người bán vừa bày xong hàng hóa.
Không hề thua kém gì một siêu thị, mà giá cả lại phải chăng…
Giá rẻ bất ngờ, không phải mặc cả càng thu hút đông đảo khách hàng là sinh viên.
Giầy dép với giá rẻ bất ngờ luôn là mặt hàng tấp nập khách mua nhất.
Kính râm đắt hàng vào mùa nắng nóng.
Luôn có đầy đủ trang sức để nam nữ lựa chọn.
Chợ đêm sinh viên luôn ưu tiên cho khách hàng là sinh viên.
Ở chợ vẫn thường bắt gặp khách hàng và người bán đều là sinh viên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng thông cảm với sinh viên..
Nhưng lực lượng tiêu thụ hàng TQ mạnh nhất- cũng là sinh viên.
Làm thế nào để tuyên...
Ngày xưa em còn hay đi, nhưng áo dùng 1 tháng tuột hết chỉ, giảy đi 3 bữa đứt...nản luôn.