Doanh nghiệp tặng từ thiện 3.000 hộp bột ăn liền quá "đát": Khiếp hãi quà tặng nhân đạo
PN - Trường dân lập dành cho trẻ khiếm thính Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) lần đầu tiên nhận được 3.000 hộp bột ăn liền cao cấp hiệu Agusa (Nga) do doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hồng tặng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Nhà trường và phụ huynh hết sức cảm kích, nhưng họ thực sự "ngã ngửa" khi mở ra, các hộp bột đã mốc meo, quá hạn sử dụng đến bốn tháng.
Những tấm lòng... vàng mã
Thầy Trần Văn Đài - Hiệu phó trường dạy trẻ khiếm thính Nhân Chính cho biết: Ngày 3/3/2010, nhà trường được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (T.Ư Hội) thông báo có quà tặng nhân đạo cho học sinh (HS). Đây là lần đầu tiên trường nhận được quà từ T.Ư Hội, nên lập tức cử giáo viên đi nhận về phân phát cho các cháu. Số quà là 88 thùng (mỗi thùng 10 hộp) bột ăn liền Agusa, có xuất xứ từ Nga (Agusa là nhãn hiệu cao cấp chuyên về thực phẩm dành cho trẻ em của Nga, mỗi hộp bột ăn liền bán trên thị trường VN có giá khoảng 85.000đ - PV). Kiểm tra dưới đáy hộp thấy có mẩu giấy ghi bằng tiếng Việt có thông tin về hạn sử dụng còn đến tháng 4/2010, nên nhà trường đã cấp cho mỗi em HS một thùng mang về ăn.
Hạn sử dụng đã được nâng khống từ tháng 12/2008 lên tháng 4/2010
Khi cha mẹ các em lấy bột ra cho con ăn, thấy bột bốc mùi khó chịu và có dấu hiệu bị mốc. Bóc mẩu giấy tiếng Việt thì thấy, ngày sản xuất của sản phẩm là 9/12/2008. Để chắc chắn, phụ huynh HS đã nhờ người dịch giúp nội dung ghi trên bao bì hộp bột. Bản dịch tiếng Nga cho biết: Đây là bột ăn liền dành cho trẻ em từ 5 tháng tuổi trở lên, hạn sử dụng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày xuất xưởng, trong điều kiện khô mát, nhiệt độ không vượt quá 25 độ và độ ẩm không quá 75%. Điều đó có nghĩa, sản phẩm này đã hết hạn vào ngày 9/12/2009. Điều khiến các phụ huynh bị "sốc" là có ai đó cố tình dán đè chữ tiếng Việt, "đôn" hạn sử dụng sản phẩm thêm bốn tháng, và đem món quà hết "đát" ấy tặng những đứa con kém may mắn của họ.
Nhận được phản hồi của phụ huynh HS, trường khiếm thính Nhân Chính lập tức thông báo sự việc lên T.Ư Hội, và đồng thời tiến hành thu hồi số bột đã phát, thông báo cho các gia đình không cho con em ăn bột này. Ngày 16/3, các cán bộ Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an đã đến nhà trường làm việc, xác minh vụ việc và đã niêm phong các hộp bột. Được biết, số bột ăn liền này được T.Ư Hội tiếp nhận vào ngày 18/12/2009 từ Công ty TNHH Nguyễn Hồng, có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội (chi nhánh tại 73 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3 TP.HCM) - ngành nghề kinh doanh là quà tặng lưu niệm, thực phẩm Nga .
Hộp bột ăn liền Agusa đã bị đánh tráo hạn sử dụng để tặng cho trẻ khiếm thính
Nhân đạo hay vô nhân đạo?
Để làm rõ ai, đơn vị nào cố ý dán giấy che giấu thông tin ngày sản xuất, cố tình "tăng" hạn sử dụng sản phẩm thêm bốn tháng, phóng viên đã tìm gặp doanh nghiệp làm từ thiện. Bà Trần Thanh Huyền - Phó giám đốc điều hành Công ty TNHH Nguyễn Hồng cho biết: Công ty đã nhập bột dinh dưỡng này về để bán tham khảo thị trường, nhưng khó tiêu thụ nên tháng 11/2009 công ty đã cho thu gom từ các cửa hàng và làm thủ tục tặng cho T.Ư Hội. Bà Huyền thừa nhận theo thông số tại vỏ bao bì sản phẩm thì số bột này hết hạn sử dụng vào ngày 9/12/2009, theo đúng quy định thì công ty sẽ phải tổ chức tiêu hủy. Nhưng bà Huyền khẳng định: công ty Nguyễn Hồng không dán giấy che giấu hạn sử dụng của sản phẩm(!?). Về việc "món quà” được trao cho T.Ư Hội sau khi sản phẩm đã quá "đát" chín ngày, bà Huyền nói: 18/12/2009 là thể hiện trên chứng từ giữa T.Ư Hội và Công ty Nguyễn Hồng, còn thực tế trên hóa đơn xuất kho thì số hàng này đã được xuất từ trước đó rất nhiều ngày.
Nhưng trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban xây dựng quỹ nhân đạo của T.Ư Hội khẳng định: Ngày 18/12/2009 là ngày T.Ư Hội làm thủ tục, đồng thời nhận số hàng nhân đạo từ Công ty TNHH Nguyễn Hồng. Sau khi tiếp nhận, số hàng này được chuyển vào kho. "Chúng tôi đã có sai sót là không kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng, chất lượng của số hàng tài trợ nhân đạo. Nhưng T.Ư Hội không làm việc thất đức này (dán giấy thay đổi hạn sử dụng - PV)" - bà Nguyệt nói.
Trách nhiệm trên đang bị đùn đẩy giữa doanh nghiệp Nguyễn Hồng và T.Ư Hội. Sự thật sẽ được "bóc vỏ” trong nay mai. Ngày 1/4, Đại tá Lương Mạnh Thảo - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an cho biết, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Liệu có chuyện doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí tiêu hủy sản phẩm quá hạn sử dụng bằng việc mang tặng từ thiện, đồng thời tranh thủ được "tiếng thơm" là nhà hảo tâm? Qua "món quà quá hạn sử dụng" này, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức nhân đạo cần thận trọng hơn khi nhận quà từ thiện. Bởi đã từng có không ít các doanh nghiệp lợi dụng việc làm nhân đạo như chiêu thức để đánh bóng thương hiệu của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thà rằng đừng từ thiện thì còn có đức hơn! Thật xấu hổ!
Thế là công ty này, sản...