Xăng tăng đột xuất khiến giá thực phẩm tại các chợ lẻ tăng vọt, nhiều người dân có xu hướng đi siêu thị mua thực phẩm với giá rẻ.


Nhiều tiểu thương tại khu chợ Thành Công cho biết: “Giá lương thực, thực phẩm tăng cao, nên sức tiêu thụ giảm nhiều. Trước đây vào giờ chiều, nhiều cửa hàng thịt, rau xanh còn không kịp trở tay để bán, giờ lượng khách lèo tèo, mua cũng với số lượng ít.”


Chị Thơm, chủ cửa hàng bán thực phẩm tươi sống cho biết: “Giá thịt lợn tăng lên 110.000 đồng/kg, thịt bò bắp lên 200.000 đồng/kg, thịt bò thăn 180.000 đồng/kg... Vì mức giá thực phẩm quá cao nên bán ế lắm. Ngồi mấy tiếng buổi sáng mà chỉ bán được 3kg thịt bò, trong khi trước đó mỗi sáng phải bán được 10kg. Tăng theo giá nhập thì không biết thịt còn ế đến đâu,” chị Thơm cho hay.



(ảnh internet)



Chị Thoa, một người bán hải sản ở chợ Hôm-Đức Viên kể lại việc ngồi buồn từ sáng đến chiều không có khách nên mới đi sang mấy hàng khác nói chuyện cho vui, bỏ mặc cửa hàng không ai trông. Chị tiu nghỉu: “Mấy tuần nay, chả có khách, có ai đến đâu mà phải trông làm gì, tôi đang tính dọn hàng về nhà nghỉ sớm cho khỏe.”



Cùng với thịt, mặt hàng hải sản tươi sống cũng trong đà tăng giá. Theo chị Thoa thì mỗi kg hải sản đều tăng giá vài chục nghìn so với trước đây. Giá 1kg hàu sống tăng từ 180.000 đồng lên 200.000 đồng. Tăng mạnh nhất là tôm sú, từ 280.000 đồng lên 350.000 đồng. “Từ sáng đến giờ chưa bán được cân nào. Ế ẩm lắm em ạ!” chị Thoa kêu.


Sức tiêu thụ chậm khiến nhiều tiểu thương ở chợ Ngọc Hà cũng không dám nhập nhiều hàng. Một chủ quầy hàng thịt lợn ở ngay ngoài cổng chợ Ngọc Hà cho biết: “Có thời điểm, thịt lợn thăn lên tới 120.000 đồng/kg, có hôm tôi ế cả vì người tiêu dùng chê đắt”. Rau xanh cũng là mặt hàng tăng giá nhiều trong những ngày vừa qua. Một mớ rau muống ở chợ Hôm - Đức Viên có giá 10.000 đồng, cải xoong, rau cần 8.000 đồng/mớ, súp lơ xanh 8.000 đồng/cây...


Tương tự như thế, khu chợ Phùng Khoang vào xế chiều rất sôi động, người bán, mua chen nhau một dãy dài. Tuy nhiên, mấy ngày nay, các tiểu thương đều rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười vì không có khách mua hàng, hoặc nếu có thì mua với số lượng ít. Nhìn chợ... vắng như chùa bà Đanh, không ít người ngao ngán.?


“Trước tôi mua 1kg thịt mỗi lần đi chợ, hoặc nếu mua gà, mua thịt bò, cũng mua nhiều để dự trữ ở nhà. Nhưng từ ngày thực phẩm tăng giá đến chóng mặt, tôi chỉ mua vài lạng đủ ăn một bữa thôi,” bà Lan, một người nội trợ cho hay.


Lý giải cho sự vắng bóng của người mua hàng, chị Loan, chủ quán bán đồ gia vị tại chợ Phùng Khoang nói: “Công chức thì người ta tranh thủ vào siêu thị mua hàng, thấy họ bảo trong đó rẻ hơn, mà an toàn hơn. Nhiều người lại đi chợ đầu mối từ sáng, nên chợ chiều chúng tôi mới ế ẩm thế này. Cứ đà này thì chắc, đóng cửa hàng sớm mất thôi.”


Chị Loan cũng cho biết thêm, rất nhiều chủ hàng, đặc biệt là chủ hàng bán thực phẩm tươi sống đã lấy lượng hàng giảm một nửa so với trước, nhưng đến cuối ngày bán vẫn ế. “Hàng cô bán thịt lợn cạnh hàng tôi, lấy có nửa con mà túc tắc mãi chưa hết. Đúng là thời buổi lạm phát, người mua khổ, người bán cũng khổ theo.”


Theo Đinh


http://www.tintuconline.com.vn/vn/yeuvasong/484715/index.html