Trên đường đi tập thể dục buổi sáng, ông Hoàng đã nhặt được cả trăm triệu đồng ngay trên phố lớn.
Sáng 29/11, trên đường đi tập thể dục buổi sáng tại phố Lý Thường Kiệt, ông B.H.H (56 tuổi, trú tại số nhà 34, phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm) đã vô tình nhặt được một chiếc ví bị đánh rơi trên đường, trước số nhà 48 phố Lý Thường Kiệt.
Khi cầm chiếc ví và kiểm tra, ông Hoàng vô cùng bất ngờ vì số lượng tiền trong chiếc ví quá lớn (ước tính gần 100 triệu, bao gồm cả tiền Việt và ngoại tệ cùng một số giấy tờ quan trọng khác).
Trong chiếc ví tiền còn có một giấy phép lái xe và một chứng minh thư của một phụ nữ có tên là Phạm Thị Yến SN: 24/12/1971, Nguyên quán: xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
Ngay lập tức, ông Hoàng đã mang chiếc ví đến trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo, để lực lượng chức năng tìm "khổ chủ" của chiếc ví.
Hiện công an phường Trần Hưng Đạo đã tiến hành lập hồ sơ xử lý và tìm chủ nhân của chiếc ví nói trên.
Mình nhặt được tiền,to nhất là đồng 50k,trong khi mình chuyên gia đánh rơi tiền,số tiền có thể không lớn với nhiều người nhưng với mình cũng đủ để đứt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình thì mình chỉ phục những mẹ nói...
1 chú làm cùng cquan chồng đi công tác, bị rơi...
Ví dụ mất xe máy, tìm lại được, thì 30% giá trị xe.
Còn tiền...
Nhà mẹ Bình-Minh hên kinh nhỉ.
Mà lỡ CA nó tìm kg ra người nhận th2i sao ta? sung vào công quỹ ak?
Cảm ơn bác vì đã góp phần củng cố lòng tin rằng XH vẫn còn nhiều người tốt.
Nếu ai có hỏi cứ nói là của tui
:)):)):))
nếu nhặt được một đồng mà không trả thì khả năng sẽ mất hơn 1 đồng vào một việc vô nghĩa...