http://www.doisongphapluat.com.vn/Story/giadinhphapluat/2009/3/12216.html


Đi nhà thờ... "cầu con"?!


Thứ Hai, 16/03/2009-8:58 AM



Cả tháng nay, nhiều nơi ở Bình Định đang rộ lên tin đồn một nhà thờ ở quận Thủ Đức (TP.HCM) có thể chữa được bệnh hiếm muộn, thậm chí là vô sinh. Không ít người đã đến đây để cầu... con.Đi đâu, từ thành phố cho đến thôn quê, chúng tôi cũng nghe bà con đồn đại, thêu dệt về việc vợ chồng người này, người kia, hàng chục năm nay không có lấy một mụn con bỗng "cầu" được... như ý. Chị Hiên, một tiểu thương bán tạp hoá ở khu chợ Triển lãm, TP.Quy Nhơn (Bình Định), hào hứng khi nghe tôi gợi ý về đề tài này. Cách đây gần 2 tháng, vợ chồng chị B. một người bạn thân của chị, gần 20 mươi năm nay không thể có con, khi nghe tin Nhà thờ Thiên Phước ở quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh, có thể "cầu" được con, chị đã bàn với chồng, xin nghỉ việc, tìm đến nơi. Mới đây, chị B. báo tin mừng là chị đã có thai 2 tháng.


Chị B. kể lại: Khi đi phải đem theo một tấm ảnh của hai vợ chồng, phía sau ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán, lời ước nguyện để đem vào cầu con. Khi vào đến nhà thờ chỉ việc bỏ tấm ảnh này vào một chiếc thùng (giống thùng bỏ phiếu), sau đó, được các xơ bắt mạch kiểm tra sức khoẻ, rồi về. Hai tháng sau chị B. quay lại để kiểm tra, thì chị được các xơ trong nhà thờ bắt mạch và cho biết chị đã có mang được gần 2 tháng (?!). Chị B. rất đỗi vui mừng và loan báo tin "đại sự" này với mọi người.


Còn chị Ch., một người làm hộ sản ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) lại kể về trường hợp một người bạn của chị còn có vẻ thần bí hơn. Hai vợ chồng chị K. buôn bán tạp hoá ở chợ Phù Mỹ, nhà rất khá giả nhưng lấy nhau đã hơn 10 năm mà vẫn chưa có con. Nhiều lần đi khám và chữa trị, nhưng không thể có con vì chồng chị bị vô sinh. Hai vợ chồng đành xin một đứa cháu về nuôi cho vui cửa vui nhà. Thế rồi khi nghe tin nhà thờ ở Thủ Đức có thể cầu được con, chị đã không bỏ qua cơ hội này. Khi đi chị cũng chuẩn bị các thứ như chị B. Khi đến đây cầu xin, người của nhà thờ luôn dặn dò phải về bàn bạc thống nhất giữa vợ chồng để thật sự tin tưởng thì mới hiệu nghiệm. Sau khi đi vào nhà thờ này "cầu" xong, về nhà vợ chồng sẽ "ăn ở" với nhau và sẽ có con (?!)Chị K. kểC, khi đã vào đây cầu xin thì phải tuyệt đối tin tưởng, không được siêu âm hay bắt mạch ở bất cứ đâu để kiểm tra. Nếu không sẽ không còn linh nghiệm. Trong thời gian mang thai nếu có bệnh tật gì thì phải vào nhà thờ để chữa trị chứ không được chữa trị ở đâu. Chị K. cho biết thêm, việc đến nhà thờ "cầu con" không hề mất tiền mà chỉ "tuỳ lòng hảo tâm" của mỗi người, đóng góp vào thùng công đức của nhà thờ.


Hiện chị K. cũng được các xơ ở nhà thờ cho biết là đã có thai 2 tháng (?!). Thế nhưng, có một điều không bình thường là dù có thai nhưng "bệnh phụ nữ" hàng tháng vẫn duy trì đều đặn (?!)


Hiện tại, chị K., chị B. là một trong những người đi "cầu con" sớm nhất và kết quả là đã có thai 2 tháng (?!)Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hiện nayT, có rất nhiều người cũng có ý định vào nhà thờ này để "cầu con". Tuy nhiên đa số họ vẫn còn rất dè dặt và đang trong tư thế chờ đợi xem những người đi trước này có đúng là có thai hay không và có sinh được con hay không rồi mới đi.


Có một điều đáng nói nữa là ngoài chuyện "cầu con" do hiếm muộn, theo những người đã từng vào đây cho biết, nhiều người còn đến đây để cầu con theo ý muốn. Phần lớn trong số này là các cặp vợ chồng có con một bề hoặc đã có một con gái, nên vào đây "cầu" để sinh con trai cho "đủ nếp đủ tẻ".


Hiện nay, lượng các cặp vợ chồng hiếm muộn, không có con rất nhiều nên nguyện vọng có một đứa con là mong muốn rất chính đáng. Tuy nhiên, theo những gì mà những người đã đi "cầu con" ở nhà thờ Thiên Phước cho biết thì đây là một hiện tượng mang nhiều yếu tố hoang đường, thần bí... Thế nhưng tin đồn này đang như là một thứ vi rút lây lan rất nhanh tạo nên những niềm tin vào một thế lực siêu nhiên thần bí nào đó. Thiết nghĩ các ngành chức năng cần vào cuộc để tìm hiểu, nghiên cứu một cách thấu đáo, để định hướng dư luận tránh những đồn đại nhảm nhí, phản khoa học.