http://megafun.vn/tin-tuc/quoc-te/201306/day-kim-loai-moc-tu-bung-274552/


Dây kim loại mọc từ bụng


(MegaFun) - Cô Noorsyaidah, 45 tuổi, một giáo viên mầm non, sống tại ngôi làng Sangatta, Đông Kutai mắc một căn bệnh kỳ quặc: kim loại mọc từ bụng và ngực.









Cô Noorsyaidah


Từ năm 1991, cô Noorsyaidah bắt đầu mắc căn bệnh kỳ quặc này: từ bụng và ngực cô mọc từng đoạn kim loại dài 10cm-20cm. Những đoạn kim loại này khiến cô Noorsyaidah vô cùng đau đớn và bất tiện trong sinh hoạt. Chúng tồn tại khoảng 7 tháng rồi mới rụng đi và những vết mới lại mọc ra. Có những vết bị ôxi hóa khiến cô Noorsyaidah bị nhiễm trùng.


"Bạn thử tưởng tượng xem, chúng giống như bạn bị châm kim vào da vậy, và bạn phải mang những chiếc kim đó suốt cả ngày, cả khi ăn, cả khi ngủ. Tôi không thể mặc những chiếc áo bình thường, vì vải áo sẽ mắc vào những cái kim đó và làm tôi vô cùng đau đớn", cô Noorsyaidah tâm sự.











Sau khi sợi dây kim loại rụng đi, chỗ da đó thành một vết sẹo


Ngay khi phát hiện ra những vết lạ trên cơ thể, Noorsyaidah đã tới khám đủ bệnh viện nhưng không bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân của bệnh lạ này.


Đến năm 2007, nhờ sự vào cuộc của truyền thông, bệnh viện Samarinda đã cử một đoàn bác sĩ gồm 7 người nghiên cứu về bệnh lạ này. Nhóm bác sĩ này làm việc dưới dự án mang tên Wahab Sjahranie. Nhóm Wahab Sjahranie cũng không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, nhưng họ phát hiện ra những sợi dây kim loại này mọc dưới da của cô Noorsyaidah, điều đấy giải thích vì sao cô Noorsyaidah không bị tổn thương nội tạng.


Ngân Giang


Theo thecontroversialfiles


Gớm quá :((