TP - “Ông ấy bảo lãnh đạo, đảng viên nếu không thuyết phục được vợ sẽ bị kỷ luật. Hai vợ chồng căng thẳng nhiều ngày nay và tôi khẳng định, nếu còn ép tôi, tôi sẽ li dị để đỡ làm phiền cho ông ấy", Bà Nẩy nói trong nước mắt.




Liên tục từ đêm 25/6 đến nay, hàng trăm tiểu thương và người thân kéo nhau ra các cổng chợ Trung tâm của huyện Hải Hà (Quảng Ninh) nằm, ngồi cả đêm ở cổng chợ vì sợ bị bịt đường vào chợ vì mới đây chính quyền huyện ra lệnh đóng cửa chợ để xây công viên, quảng trường.


Bà Nguyễn Thị Ngọc, 60 tuổi, một tiểu thương cho biết, chợ Hải Hà cũ là chợ truyền thống của người dân địa phương từ nhiều đời nay, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như tạo thu nhập ổn định cho các tiểu thương và rất nhiều người không có khả năng mua ki ốt của chợ mới do doanh nghiệp đầu tư. Sau ngày 25/6, chợ bị cắt điện, nước và có thông tin chính quyền sẽ đóng cổng chợ nên tiểu thương phải ngủ ngoài cổng để giữ hàng, giữ đường vào chợ.


Đêm tại cổng chợ cũ, chị Hoa, một tiểu thương khóc nức nở cho biết, dân chợ phần lớn là khó khăn bán buôn ở chợ mưu sinh vì đây là huyện nghèo.


“Từ ngày bị ép phải lên chợ doanh nghiệp đầu tư, chúng tôi bao nhiêu lần bày tỏ ý kiến muốn tiếp tục kinh doanh tại chợ cũ. Nếu phá chợ, chúng tôi không đủ tiền mua ki ốt bán hàng ở chợ doanh nghiệp thì chúng tôi lấy gì sống, buôn bán ở đâu. Mỗi người ở đây kéo theo nhiều miệng ăn theo. Không ra chợ, tiền đâu nuôi con cái học hành. Đêm, trong khi người ta về nhà ngủ, chúng tôi màn trời chiếu đất. Hiện giờ, cuộc sống gia đình hàng trăm tiểu thương đảo lộn, sức khỏe suy sụp. Bán hàng cả ngày, tối ăn vội miếng cơm rồi phải thức trông hàng cả đêm…” – chị Hoa nói.


Một tiểu thương khác cho biết, liên tục nhiều đêm nay, công an, cảnh sát cơ động ngăn bà con chuyển hàng vào chợ.


Mẹ nói từ con, vợ bảo bỏ chồng để… giữ chợ



Những ngày có mặt tại chợ huyện Hải Hà, phóng viên Tiền Phong tận thấy những bi kịch của tiểu thương xung quanh việc chuyển chợ, nhiều chuyện cười ra nước mắt.


Một tiểu thương cho biết, để thực hiện mục đích di dời tiểu thương ra khỏi chợ cũ, ngoài giải thích, đối thoại, mới đây, Huyện ủy Hải Hà có văn bản yêu cầu các cán bộ, công chức, đảng viên tích cực vận động người thân, vợ con, cha mẹ kinh doanh tại chợ Hải Hà cũ, thậm chí cần thiết nghỉ việc ở nhà để vận động.


Hàng trăm tiểu thương đem theo cả con nhỏ đến ngủ ngoài đường trông chợ


Bà Đinh Thị Nẩy (49 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, Hải Hà, kinh doanh mặt hàng quần áo tại chợ Hải Hà cũ) khóc rưng rức cho biết chồng bà là ông Đinh Hữu Khùng (Bí thư Đảng ủy xã Quảng Chính) nhận lệnh về nhà thuyết phục vợ con bỏ chợ nhưng bà Nẩy không thể đồng ý vì miếng cơm manh áo của cả gia đình, tiền lương chức Bí thư xã của ông Khùng không đủ chi tiêu.


“Ông ấy bảo lãnh đạo, đảng viên nếu không thuyết phục được vợ sẽ bị kỷ luật. Hai vợ chồng căng thẳng nhiều ngày nay và tôi khẳng định, nếu còn ép tôi, tôi sẽ li dị để đỡ làm phiền cho ông ấy. Ông ấy bảo, bao năm cống hiến giờ chỉ vì việc này mà bị kỷ luật thì không đáng. Vợ chồng mỗi người một việc, ông ấy không nuôi được tôi… Dạo này ông ấy tiều tụy quá, bao nhiêu năm phấn đấu để có lương dưỡng già nhưng không khéo vì chuyện này mà mất việc…” – bà Nẩy nói.


Bà Phạm Thị Tựa, vợ một cán bộ xã Quảng Chính cũng cho hay, vợ chồng cũng thường xuyên căng thẳng vì chồng nói vợ không nghe. “Việc ông ấy ông ấy làm, giờ động vào miếng cơm manh áo của cả nhà. Ông ấy công tác còn nhờ vào vợ nay lấy đâu ra tiền để vợ mua ki ốt. Nếu có tôi cũng không muốn vào chợ đó vì biết bao giờ lấy được vốn” – bà Tựa nói.


Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, huyện Hải Hà chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế mà thay vào đó gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh và hưởng các cơ chế ưu đãi theo quy định…


Bà Nguyễn Bích Ngọc (60 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Hà) nghẹn ngào: “Cuộc đời tôi vất vả nuôi con ăn học. Mới đây con tôi làm việc ở huyện về bảo mẹ chuyển chợ nếu không con bị kỷ luật có khi bị đuổi việc. Tôi bảo, nếu vậy tao viết đơn từ mày. Từ mày không chết, nhưng không buôn bán nữa thì chết đói…”.


Chị Phạm Thị Thanh (30 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Hà) lau nước mắt: “Vụ cháy chợ cuối năm 2013 thiêu rụi ki ốt quần áo của gia đình, hiện hai vợ chồng tôi vẫn đang đi ở nhờ. Mới vay được mấy chục triệu để làm lại ki ốt bị cháy nay lại bắt lên chợ mới thì tiền đâu ra mua ki ốt”. Cũng theo chị Thanh, chồng chị công tác ở Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng phải về vận động vợ, nhiều lần vợ chồng đã to tiếng với nhau.


“Chúng tôi kinh doanh chúng tôi phải tính, nơi nào được làm ăn chúng tôi phải biết. Mặc dù huyện nói hỗ trợ phí 3 năm nhưng kiểu gì chẳng phải mua ki ốt. Nợ cũ chưa trả lấy tiền đâu để mua. Nói chợ cũ xập xệ không an toàn là không đúng. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi phải bỏ tiền xây dựng, tu bổ chợ trong khi tiền thu từ hàng trăm hộ tiểu thương nhiều năm qua thì bây giờ ở đâu mà không đầu tư lại để chợ khang trang, an toàn hơn?” – chị Thanh bức xúc.


Nhiều sai phạm từ đầu tư chợ mới


Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc trước những sai phạm từ việc đầu tư, xây dựng chợ Hải Hà nhưng vẫn ép dân rời khỏi chợ. Mới đây, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh có kết luận 7 nội dung kiến nghị của các hộ kinh doanh chợ Trung tâm Hải Hà cũ, trong đó có nhiều kiến nghị của người dân là đúng, như: UBND huyện Hải Hà chưa công bố công khai quy hoạch xây dựng chợ trung tâm Hải Hà và quy hoạch công viên cây xanh dẫn đến việc người dân không nắm bắt được thông tin; khi tiến hành quy hoạch chợ mới và công viên cây xanh, UBND huyện chưa tổ chức lấy ý kiến tiểu thương...


Ông Nguyễn Hồng Điệp, Vụ trưởng Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ, trong buổi tiếp dân mới đây cũng khẳng định, nhiều khiếu kiện của người dân là đúng, cho thấy sự thiếu công khai minh bạch trong quy hoạch và xây dựng chợ mới…


Trong buổi làm việc ngày 25/6 với Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà, để nắm tình hình việc chuyển chợ, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, doanh nghiệp đã không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh cũng như những cam kết với huyện và tỉnh. Kế hoạch chuyển chợ Hải Hà khó khăn là do nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm và quản lý thiếu chặt chẽ của chính quyền địa phương đối với người dân và doanh nghiệp.


Doanh nghiệp Đức Dương có nhiều sai phạm chưa được xử lý dứt điểm, chưa hợp tác chặt chẽ với chính quyền, chưa đối thoại công khai, minh bạch với người dân; một số phần tử xấu lợi dụng kích động làm phức tạp tình hình. Những yếu kém này đã làm mất lòng tin của các hộ kinh doanh tại chợ Hải Hà cũ với huyện và doanh nghiệp.


Ngày 25/6, ông Kim Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết, lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo kiểm điểm hàng loạt cán bộ huyện và xử lý những sai phạm của Cty THHH Đức Dương. Tuy nhiên, đây đang trong quy trình xử lý nên chưa tiết lộ cho báo chí được…


Chợ Trung tâm Hải Hà đi vào hoạt động từ năm 1993 với hơn 600 hộ kinh doanh lâu dài. Năm 2009, Dự án Trung tâm thương mại, khu dân cư, chợ dân sinh phía nam huyện Hải Hà được Cty Đức Dương xây dựng cách chợ Trung tâm Hải Hà 500 m. Tuy nhiên đây là dự án xây Trung tâm thương mại nên tiểu thương chợ Hải Hà ban đầu không quan tâm và thực tế người dân không được thông báo và tham gia ý kiến. Năm 2012 Trung tâm Thương mại Hải Hà hoàn thành và mời gọi tiểu thương vào kinh doanh nhưng bị từ chối. Tháng 6/2013, huyện Hải Hà bất ngờ công bố quy hoạch xây công viên trên nền chợ cũ và yêu cầu tiểu thương chợ Hải Hà phải chuyển nhưng không nhận được đồng thuận. Cũng từ đây, Trung tâm Thương mại do Cty Đức Dương đầu tư chuyển thành là chợ Trung tâm Hải Hà.









http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/dau-long-vo-doi-li-di-vi-bi-chong-ep-bo-cho-725716.tpo