Đau lòng 3 mẹ con thai phụ tử vong


Thứ sáu, 22/05/2009, 00:18 (GMT+7)


http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2009/5/191347/


Mang song thai đã đến tuần thứ 35 nhưng bỗng dưng chị Vương Lệ Trinh (37 tuổi, thường trú 118/10 Nguyễn Thị Nhỏ, P15, Q5, TPHCM) khó thở. Chỉ có vậy nhưng khi người nhà đưa chị đến cấp cứu tại BV Điều dưỡng - phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp quận 8 TPHCM (gọi tắt là BV Điều dưỡng quận 8) hơn 10 phút thì chị tử vong và 2 đứa con trong bụng cũng không kịp cất tiếng khóc chào đời. Hôm qua 21-5, phóng viên Báo SGGP đã tìm hiểu vụ việc.



3 mạng người trong 10 phút định mệnh


Tiếp xúc với PV Báo SGGP chiều 21-5, anh Thái Văn Nam, chồng chị Vương Lệ Trinh, chưa nguôi ngoai buồn rầu sau nỗi đau mất vợ, mất con. Anh kể lại sự việc trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Khuya 11-5 vừa rồi, vợ tôi than mệt, khó thở nên tôi cấp tốc chở đến BV Điều dưỡng quận 8 cấp cứu. Nhưng khoảng hơn 10 phút sau thì được thông báo vợ tôi đã tắt thở”.


Anh Nam cho biết khi đưa vào BV cấp cứu, anh chỉ thấy duy nhất một y tá đang túc trực tại khoa cấp cứu. Đến khoảng gần 5 phút sau mới thấy 2-3 y tá và bác sĩ nữa đến thăm khám cho chị Trinh.


“Tôi chỉ thấy bác sĩ cho 2 ống ôxy vào mũi vợ tôi và đặt máy hút đàm vào cổ họng nhưng hình như cái máy không hoạt động do không vô điện. Được một lúc sau, vợ tôi được truyền dịch gì đó”, anh Nam bức xúc. “Tôi chỉ chứng kiến được thế thôi và rồi khoảng hơn 10 phút sau thì được báo tin vợ tôi đã tử vong, miệng sùi bọt mép”.


Sự việc xảy ra nhanh chóng, anh Nam như rơi vào hoảng loạn và chỉ biết trông cậy vào tay nghề của các bác sĩ để cứu sống 2 đứa con trong bụng vợ. Thế nhưng, theo anh Nam, loay hoay mãi hơn 15 phút nữa, các bác sĩ mới đưa vợ anh lên xe cứu thương và chuyển qua BV Phụ sản Hùng Vương để phẫu thuật bắt con. Song khi đến nơi thì quá muộn vì qua siêu âm không còn nghe được nhịp tim của 2 thai nhi nữa.


Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, anh Nam khẳng định đêm 11-5, vợ anh vẫn ăn uống bình thường, không hề làm việc gì nặng nhọc. Ngay cả khi chở đi cấp cứu, vợ anh vẫn tỉnh táo ngồi được xe máy. Trước đó, vợ anh cũng không có biểu hiện gì bất thường, vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt tốt và khám thai đều tại BV Phụ sản Hùng Vương. Cách nay 3 năm, vợ anh đã sinh con đầu lòng bằng đường mổ và mẹ tròn con vuông.



Do tiền sản giật hay tắc trách của bác sĩ?




Trong chiều 21-5, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo BV Điều dưỡng quận 8 về trường hợp tử vong của thai phụ Vương Lệ Trinh.


Bác sĩ Nguyễn Thị Đức Hạnh, Giám đốc bệnh viện, cho biết đã được báo cáo về trường hợp trên và tiến hành họp hội đồng kiểm điểm vào sáng 21-5. Tuy nhiên, theo BS Hạnh, BV đã cấp cứu hết sức, hết trách nhiệm.


Khi chúng tôi đề nghị được biết về quy trình cấp cứu đối với thai phụ Vương Lệ Trinh, bác sĩ Hạnh không trả lời mà yêu cầu Phó Giám đốc Đinh Quang Thanh trình bày.


Theo BS Thanh, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, huyết áp tụt, mạch khó bắt. Ê kíp trực cấp cứu chẩn đoán là “theo dõi tiền sản giật” và cho thở ôxy, thiết lập đường truyền. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 phút sau thì bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở. BS Thanh cho rằng bệnh nhân tử vong do bị biến chứng tiền sản giật vì có những biểu hiện như đạm niệu cao, phù chân dẫn đến phù phổi cấp, choáng tim.


Trong khi đó, qua sổ theo dõi khám thai của chị Vương Lệ Trinh tại BV Phụ sản Hùng Vương cho thấy trong gần 35 tuần mang thai, chị chưa có những bất thường đáng lo ngại. Các bác sĩ khám thai cho chị cũng không có khuyến cáo nào về nguy cơ tiền sản giật như BS Đinh Quang Thanh nói.


Lần khám thai gần nhất của chị Trinh vào ngày 4-5 vừa qua, các bác sĩ BV Phụ sản Hùng Vương cũng chẩn đoán thai máy tốt, các phiếu xét nghiệm nước tiểu, siêu âm thai… đều bình thường, không ghi nhận triệu chứng phù và được dự kiến sinh vào ngày 11-6 tới. Duy nhất chỉ có Albumin niệu (đạm niệu) là 1g/l, nhưng theo các chuyên gia sản khoa và y văn thế giới thì đạm niệu ở mức như trên ở một thai phụ vào tháng cuối là không cao. Chỉ khi nào đạm niệu ở mức 5g/l trong 24 giờ cộng với huyết áp cao mới gây tiền sản giật nặng, và ở mức 2g/l trong 24 giờ được chẩn đoán mắc tiền sản giật.


Chính vì vậy, trường hợp tử vong của 3 mẹ con thai phụ trên đặt ra nghi vấn liệu nguyên nhân “tiền sản giật” được chẩn đoán có chính xác hay là sự tắc trách của BV. Và nói như trong đơn khiếu nại của anh Thái Văn Nam thì anh nghi ngờ nghiệp vụ chuyên môn của BV còn yếu kém đã dẫn đến cái chết oan uổng của vợ con anh!


* Theo BS Phan Văn Nghiệm,
Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, ngày 21-5, BV Điều dưỡng quận 8 vẫn chưa có báo cáo cho Sở Y tế về vụ việc nói trên. Sở Y tế sẽ yêu cầu BV tường trình ngay trong tuần này.



* BS Nguyễn Minh Hùng,
Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của anh Thái Văn Nam và sớm triển khai thanh tra vụ việc.


(TƯỜNG LÂM)