Liên tiếp trong 2 tuần qua, Trung tâm Y tế (TTYT) quận 2 đã phải chuyển cấp cứu 2 trường hợp đặt vòng tránh thai sai vị trí, lọt vào ổ bụng. PV Báo SGGP đã nhanh chóng tiến hành làm rõ sự việc trên.
Đặt vòng: thủng tử cung, vào ổ bụng
Sáng 18-4, TTYT quận 2 dùng xe cấp cứu đưa chị Lê Thị Định 22 tuổi (ngụ tại 84/13 đường Bình Trưng, tổ 14, khu phố 5, P.Bình Trưng Đông) đến BV Hùng Vương do tai biến sau đặt vòng tránh thai. Theo người nhà bệnh nhân, cách đây 2 tháng, chị Định đến TTYT quận 2 đặt vòng tránh thai, và người thực hiện là nữ hộ sinh Nguyễn Thị Anh.
Sau khi về nhà, chị Định bị đau bụng âm ỉ và mua thuốc đau bụng uống. Sau đó bệnh diễn tiến ngày càng nặng, chị Định đến TTYT quận 2 kiểm tra thì được thông báo kết quả: vòng tránh thai xuyên cơ tử cung lọt vào ổ bụng. TTYT quận 2 làm thủ tục chuyển chị Định lên tuyến trên là BV Từ Dũ, nhưng bệnh nhân phải tự túc đi. Tại Từ Dũ, bác sĩ chỉ định phải mổ lấy vòng, chi phí ứng trước 3 triệu đồng. Do nhà quá nghèo, vợ chồng chị Định trở về TTYT quận 2 xin cứu xét.
Tại đây, chị được người của trung tâm yêu cầu làm đơn xin chứng nhận gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo để được giảm tiền viện phí. Thế nhưng sau đó, đến chiều ngày 17-4, gia đình chị Định nhận được điện thoại từ phía trung tâm đồng ý chuyển lên mổ ở BV Hùng Vương với điều kiện “gia đình không được thắc mắc, khiếu nại (?!)”.
Thêm một vụ tương tự xảy ra, sáng 2-4, chị Phan Thị Hương 32 tuổi (thường trú số 483/1 tổ 21, ấp 3 P.An Phú) đến Trạm y tế phường Bình Trưng Tây đặt vòng tránh thai, do nữ hộ sinh Đinh Thị Liên khám và đặt vòng. Thế nhưng chỉ khoảng 2 giờ sau, chị Hương bị đau bụng dữ dội. 14 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Nhạn - cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em phường An Phú nhanh chóng chở chị Hương quay ra trạm y tế để kiểm tra nhưng trạm đóng cửa.
Sau đó, chị Hương được chuyển lên khoa sản TTYT quận 2 khám. Điều bất ngờ là tại tại đây, nhân viên y tế buộc chị Hương phải đóng tiền khám bệnh, tiền siêu âm, chụp X-Quang. Đến 17 giờ, nhân viên TTYT bảo chị Hương đóng 100.000 đồng tiền xe để chở đi cấp cứu tại BV Từ Dũ (trước đó kết quả siêu âm: không thấy vòng tránh thai trong lòng tử cung).
Trong đơn phản ánh của chị Hương, khi chị được đưa vào phòng cấp cứu BV Từ Dũ, xe cấp cứu và nhân viên TTYT quận 2 bỏ về, trong khi người nhà chưa đến kịp. Theo kết quả chẩn đoán của BV Từ Dũ, chị Hương bị tai biến sau khi đặt vòng, vòng xuyên cơ tử cung, lọt vào ổ bụng, phải mổ nội soi lấy vòng, đốt cầm máu. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chị phải vay nóng 5 triệu đồng với lãi suất cao để thanh toán viện phí.
Quá bức xúc vấn đề trên, gia đình chị Hương liên tiếp gửi 2 đơn khiếu nại và đơn xin cứu xét lên UBND quận 2. Mãi đến chiều 17-4, đại diện TTYT quận 2 mới đến thăm và hỗ trợ 6,5 triệu đồng.
Sẽ họp... góp ý nhân viên!
Trao đổi với PV Báo SGGP chiều 18-4, bà Phạm Thị Ngọc Loan, Giám đốc TTYT quận 2 cho rằng: chiều 2-4, ở Trạm y tế phường Bình Trưng Tây có một nhân viên trực nhưng có lẽ do trạm… rộng quá nên bệnh nhân đến mà không thấy (?!). Về chuyện chị Phan Thị Hương, bà Loan giải thích: “Do các nhân viên trực không biết chị Hương là người của chương trình này. Hơn nữa, lãnh đạo trung tâm đang… bận họp nên nhân viên không thể báo cáo xin ý kiến chỉ đạo!”.
Xét trên toàn bộ sự việc, bà Loan khẳng định lãnh đạo và nhân viên TTYT quận 2... không có lỗi.
Về trường hợp chị Lê Thị Định, lãnh đạo TTYT quận 2 cho biết toàn bộ chi phí mổ lấy vòng sẽ được trích từ quỹ hỗ trợ các trường hợp tai biến của Chương trình kế hoạch hóa gia đình. Sáng 19-4, Bệnh viện Hùng Vương sẽ tiến hành mổ. Sau sự việc này, TTYT quận 2 sẽ có buổi… góp ý với các nhân viên có liên quan.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1