Một bà mẹ ở Thanh Hóa cho rằng mình quá "xui xẻo" khi chầu chực mãi nhưng đăng ký thất bại, số khác ở Hà Nội "mừng rơi nước mắt" khi có được suất tiêm cho con.



Chị Tú Uyên, một bà mẹ 9X tại Cầu Giấy, Hà Nội, viết trên trang cá nhân: "Thành công! Mai cháu được đi tiêm phòng 5 trong 1 rồi. Phải nói thật là mẹ cháu thấy mình quá may mắn. Cái máy tính chạy như con rùa mà hôm nay đăng ký thành công tiêm vắc xin cho con, hẳn số thứ tự 24 luôn. Mẹ cháu ngu đần công nghệ không chơi hack hay thủ thuật gì. Đúng là không thể tin nổi".




Chị Tú Uyên chia sẻ nhận được số thứ tự 24. Thời gian hẹn tiêm chủng là từ 7h30 đến 8h30 ngày 30/12. Ảnh: NVCC.


Chị Kim Anh tại Hà Nội cũng chia sẻ với Zing.vn: "Tôi vừa đăng ký được cho con đi tiêm Pentaxim, 9h03 thành công mà thứ tự đã gần 3.000 rồi".


Bà mẹ hai con cho biết, năm 2011, chị cho bé đầu tiên tiêm vắc xin dịch vụ hoàn toàn, khi đó, chưa có chuyện chen lấn vì khan hiếm vắc xin như hiện nay. Dù nói không "kỳ thị" Quinvaxem nhưng chị Kim Anh vẫn lựa chọn mũi tiêm dịch vụ vì không dám "đánh cược mạng sống của con".


"Ngày 25/12, chồng tôi cũng tới xếp hàng ở trung tâm tại Lò Đúc, Hà Nội từ 4h, trời mưa gió rét, nhưng sau đó nhận được thông báo không tiêm. Sau khi biết thông tin 9h ngày 29/12 sẽ mở cổng đăng ký trực tuyến, cả hai vợ chồng chuẩn bị sẵn tinh thần, thiết bị để trực website vào đặt tiêm cho con" - chị Kim Anh tâm sự.


Lo lắng khi "hết suất" chỉ sau 3 phút



Chị Đinh Tuyết - một phụ huynh có con được 2 tháng 10 ngày tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa - lại buồn phiền khi bị chậm chân: "Cả hai vợ chồng tôi chầu chực, F5 website liên tục nhưng chỉ sau vài phút, đã được thông báo hết số thứ sự, sau đó là website ngưng trệ".


"Trước đó, gia đình rất hoang mang khi các trung tâm chỉ ưu tiên tiêm nhắc lại. Việc xếp hàng lấy số trước đó cũng không thành. Chúng tôi ở tỉnh khác, mỗi lần mang con ra Hà Nội rồi không được kết quả gì thì tội cháu quá" - chị Đinh Tuyết cho biết thêm.


Đồng tâm trạng, chị Diệp Sa, một phụ huynh có con nhỏ tại Nghĩa Tân, buồn bã chia sẻ: "Rình rập, đợi chờ và thất bại, chỉ sau 10 phút mở cổng đăng ký".


Độc giả Nhung Lê cũng bức xúc trên trang cá nhân: "Chia nhau canh giờ "hoàng đạo" 9h sáng 29/12 để đăng ký tiêm chủng cho con. Nhưng đến đúng 9h, mạng nghẽn không tài nào truy cập được. Nhờ cô đồng nghiệp ở cơ quan đăng ký hộ mà sau 8 phút đã thông báo hết số cho đợt tiêm lần này".


Nhiều bà mẹ cũng cho biết, đã huy động bạn bè, người thân "canh" hộ một mũi tiêm cho con từ sáng nhưng vẫn bị chậm chân, không thể truy cập được website.




http://news.zing.vn/Dang-ky-tiem-Pentaxim-qua-mang-Ke-khoc-nguoi-cuoi-post614710.html