(Congannghean.vn)-Tại hiện trường, hai người đàn ông chết nằm ngửa giữa nhà, 01 mâm cơm ăn dở được úp lồng bàn lại, một nửa sân đầy chanh vừa mới hái xong.
Vào khoảng 12h, ngày 20/8, trong lúc đang ăn cơm trưa tại nhà ông Phan Đăng Ngô (xóm 3, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) thì hai vị khách đi buôn chanh bỗng nhiên lăn đùng ra chết.
Nhận được tin cấp báo, Công an huyện Vũ Quang đã phong tỏa hiện trường, đưa vợ chồng Phan Đăng Ngô và Nguyễn Thị Bác về cơ quan Công an huyện làm việc. Lúc 15h30 cùng ngày, công an huyện Vũ Quang phối hợp với Hội đồng pháp y tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm tử thi.
Hiện trường vụ việc
Danh tính nạn nhân được xác định là anh Ngô Xuân Nhung, quê ở Đức Trường (Đức Thọ, Hà Tĩnh) và một người đàn ông khác tên là Hùng, quê ở Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An).
Rất đông người dân hiếu kì tụ tập, mặc dù trời mưa
Tại hiện trường, hai người đàn ông chết nằm ngửa giữa nhà, 01 mâm cơm ăn dở được úp lồng bàn lại, một nửa sân đầy chanh vừa mới hái xong, 01 ĐTDĐ, 01 một ví tiền, 02 chiếc xe máy(mỗi xe gồm 02 thùng dùng để thồ hàng) BKS: 50A3-9133 và 37F1-8705. Trong khi đó cùng ăn cơm với họ là ông bà Ngô chủ nhà thì chẳng hề hấn gì.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ cái chết bí ẩn của 2 vị khách nói trên.
Hảo Văn-Đình Văn
Kinh quá, tôi đi công tác qua vùng này nghe bà con đồn đoán mỗi người một ý, có người nghi vườn chanh có phun thuốc sâu nên, 2 ông này ăn thử nên tử vong.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
24/08/2010 19:52 (GMT +7)
Cái chết “bất đắc kỳ tử” đầy bí ẩn của hai người đàn ông...
Cứ chờ chút đi, sắp vào đến nơi rồi :Laughing:
(Các mẹ thông cảm, bây giờ em bị mắc hội chứng nghìn năm, hơi tí lại nghìn năm với thiên thu)