Việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với một phụ nữ xinh đẹp và nóng bỏng, dù chỉ trong 5 phút, cũng có thể gây hại cho sức khỏe nam nhi, theo một nghiên cứu mới của Tây Ban Nha.
>> Khó 'lên đỉnh' nếu 'ân ái' với người đẹp
Nghiên cứu trên cho thấy, việc tiếp xúc với một phụ nữ hấp dẫn làm tăng lượng cortisol, một loại hormone gây căng thẳng, dễ dẫn đến bệnh tim. Các nhà khoa học tại ĐH Valencia đã thực hiện nghiên cứu trên các sinh viên nam, mỗi người ở một phòng. Có hai người mà họ không quen biết, gồm một nam và một nữ, ngồi cùng phòng.
Khi cô gái rời phòng, còn lại hai người đàn ông, mức độ stress của nam sinh viên không tăng lên. Tuy nhiên, khi sinh viên này được bố trí ngồi chung với cô gái lúc nãy thì lượng cortisol tăng lên rõ rệt.
Phụ nữ xinh đẹp dễ gây cho đàn ông bệnh tim. Ảnh: Inmagine.
Các nhà khoa học đã đi đến kết luận: “Nghiên cứu này cho thấy, với hầu hết đàn ông, sự hiện diện của một phụ nữ hấp dẫn có thể thôi thúc chiêu thức tán tỉnh của anh ta. Đa số đàn ông cố gắng tận dụng cơ hội thu hút sự chú ý của phái đẹp và đồng thời sản sinh ra hormone".
Một lượng nhỏ cortisol tiết ra sẽ khiến đầu óc tỉnh táo và tăng sức dẻo dai. Tuy nhiên, việc lượng cortisol sinh ra do những căng thẳng về tâm lý và thể chất tăng cao thường xuyên sẽ gây hại cho sức khỏe. Chẳng hạn, nó dẫn đến đau tim, béo phì, tăng huyết áp và liệt dương.
Hâm mộ thì để trong lòng thôi, đòi gặp rồi thì lại giống như: Anh Trương Chi ............................ Đâu bóng thuyền Trương Chi? DNMP để mình tả nhé Cao khoảng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Iem chỉ thấy iem gặp giai...
Vẻ đẹp tiềm ẩn có...
Em thì...
Úi, bác bé thơ lói thế lào í chứ. Em thấy bệnh này đâu có phân biệt rới tính....
Bác Hoàng vừa phải thôi nhé, em sắp đứt ruột vì cười rồi đây.
Ah mà cả nhà cho em lan man tí, có phải phụ nữ mà có...
Đấy nhá, em Phở tự thú rồi nhá,...
Có khi DNMP bay rồi ý vì mình...
Ah, em Phở mình chỉ nhớ cặp kính cận và cái cổ ba ngấn trắng ngần,...
:Laughing::Laughing::Laughing:
Đến tớ cũng còn tưởng bác ấy tả bánh trôi nữa là...:Laughing:
Gặp thần y...
Úi, tội bác bé thơ thế. Bác mới lò dò đi vào, thía nà bệnh nây sang bác rồi í nhẩy?
Em thấy cái gì mà...