hình ảnh
Kosuke Nozaki, đại gia khét tiếng đào hoa ở tỉnh Wakayama, được mệnh danh là "Don Juan xứ Kishu".


Nozaki trở nên nổi tiếng sau khi ông xuất bản hồi ký có tựa đề "Don Juan xứ Kishu" vào năm 2016. Kishu là tên miền của tỉnh Wakayama ngày nay. Phụ đề của cuốn sách có nội dung: "Người đàn ông chi 3 tỷ yen cho 4.000 cô gái xinh đẹp".


Trong tự truyện, vị doanh nhân thừa nhận bản thân từng chi hơn 600 tỷ đồng để "bao nuôi" khoảng 4.000 phụ nữ trong đời. Ông tự nhận mình là một sát thủ tình trường đầy phong lưu.


"Tôi trở nên giàu có chỉ để ngủ với những phụ nữ hấp dẫn", ông nói.


Doanh nhân bộc bạch rằng, bản thân chăm chỉ kiếm tiền là để có thể hẹn hò với những mỹ nhân trẻ đẹp, hấp dẫn. “Tôi không có hứng thú với xe hơi hay nhà cửa. Thay vào đó, tôi có một khao khát vô bờ bến là được gần gũi với những phụ nữ xinh đẹp", Kosuke Nozaki kể.


"Triết lý" mà Nozaki tin tưởng suốt cuộc đời là: "Lý do tôi trở thành triệu phú là để ô:m ấ:p phụ nữ đẹp". Ông có hai đời vợ, tiêu chuẩn chọn bạn đời luôn là gái trẻ ngoài đôi mươi, da trắng, ngoại hình xinh đẹp.


Năm 2018, Nozaki, 77 tuổi, kết hôn với Sudo Saki, người mẫu kém 55 tuổi, chỉ sau ba tháng quen biết.


3 tháng sau khi cưới vợ trẻ, dư luận chấn động khi hay tin đại gia này được phát hiện qua đời tại nhà riêng.


Vợ trẻ Saki Sudo bị bắt và đưa ra toà vì nghi h:ạ đ:ộc ông Nozaki, nhưng sau đó cô được tuyên trắng án.


Phán quyết của toà sau đó cho cô hưởng thừa kế của người chồng tỷ phú xấu số, biến cô trở thành goá phụ trẻ tuổi giàu nhất Nhật Bản với khối tài sản thừa kế khoảng 100 tỷ.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1409424897889996&set=a.636609071838253