Vào lúc 4 giờ sáng ngày 28/5, Hoàng Thị L. (SN 1982) trú tại bản Thí, xã Long Đống (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) ra bờ ruộng sau nhà sinh ra một cháu gái nặng chừng 3 kg, sau đó về nhà bảo với chồng: “Tôi đẻ non, con chết rồi. Anh mang nó đi chôn”.
Tưởng thật, chồng L nghe theo đem trẻ sơ sinh đi chôn rồi về nhà đưa vợ đến bệnh viện huyện Bắc Sơn khám bệnh.
Đến buổi trưa cùng ngày, hai cháu Hoàng Kim Cường (10 tuổi) và Hoàng Kim Thịnh (5 tuổi, đều trú tại bản Thí) đi chăn trâu nghe tiếng trẻ con khóc, phát hiện cháu bé bị vùi lấp trên một hố nông, bên trên phủ cành cây rừng. Thể trạng bé yếu, lại bị kiến bu nhiều quanh người nên dân làng vội đưa cháu đến bệnh viện.
Theo thông tin từ Bệnh viện huyện Bắc Sơn, hôm nay 15/6 sau hơn hai tuần điều trị, chăm sóc, trẻ sơ sinh bị bố mẹ chôn sống đã hồi phục sức khoẻ.
Thông tin ban đầu cho biết, vợ chồng L mới quen và cưới nhau được 7 tháng nên việc cháu bé sinh ra là ngoài ý muốn của L. Hiện Công an huyện Bắc Sơn đang xem xét, điều tra và xử lý vụ việc này.
Một cặp vc tàn nhẫn!:mad::mad:!Không biết liệu cặp này có bị pháp luật cho bóc lịch không mấy mẹ nhỉ?:Thinking::Thinking: Thương bé quá chừng!Rồi đây ai chăm bé nhỉ ?...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có biết bao người khao khát tiếng khóc, tiếng cười, tiếng bi bô của con trẻ mà chưa được,...
Nếu như ở nước ngoài thì bố mẹ bị tước quyền...
Sao đẻ con...
Ko phải khùng điên đâu mẹ nó ơi!
Chúng nó có chủ đích đấy!
Đúng là vô...
Thương bé quá chừng!Rồi đây ai chăm bé nhỉ ?...
Đúng thế đấy chị ạ, em cũng thế.
Mà...
thật không còn j để nói
Ơ báo nó đăng lại thui...