Ngày 9/11, anh Nguyễn Văn Nam cho biết anh đã đưa 2 con từ nhà cha mẹ vợ ở huyện Thoại Sơn (An Giang) về quê của mình ở huyện Chợ Mới cùng tỉnh, cách đó gần 50km.
sợ lớn nhất là đêm hôm trái gió trở trời, không lo được cho các con, hoặc khi các con bị nóng, sốt, không uống sữa, anh vẫn còn lúng túng...
iềm mong ước lớn nhất của tôi là được khỏe mạnh để đủ sức nuôi 2 con khôn lớn, nên người, không phụ lòng mong ước của vợ ngày xưa cũng như sự giúp đỡ của bà con cô bác cùng các y bác sĩ suốt thời gian qua",
anh Nam chia sẻ.

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cơ mà k nên cho con cầm bút hay các vật dài nhọn tương tự vì bé đang tập đi, đứng...