Vntinnhanh.vn - Một cử nhân trường Bách Khoa "rất muốn làm một việc gì đó để thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ về việc học đại học của các bậc phụ huynh và các em học sinh" đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Trong bài đăng vào ngày 21/8, Facebook X.H khẳng định rằng "Không có ai thành công, hạnh phúc mà không theo đuổi kiên trì đam mê", và cho rằng đa số chúng ta chọn ngành nghề quá muộn do không được hướng nghiệp một cách đúng đắn, không phát huy được tiềm năng.
Tuyết Thanh


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu vụ này là thật, thì ông này chưa biết giỏi đến đâu...
Không biết ở Nhật sao chứ ở Úc cái bằng là để trưng cho đẹp phòng khách thôi. Academic transcript quan...
Có chuyên môn, tiếng Nhật có lẽ rất ok nên kg khó để...
Nhiều người nói bằng cấp không quan trọng. Nhưng em thấy đó là sự suy...
Mà bằng của anh, anh thích thì đốt chả bận...
mình học 4 năm...