Cõng vợ, sướng hay khổ?


(NLĐO) - Giải đấu marathon “cõng vợ” vừa được tổ chức hôm 2-7 ở làng Sonkajärvi, Phần Lan, quy tụ được 47 cặp vợ chồng đến từ 11 nước như Anh, Đức, Úc, Ireland… cùng lượng cổ động viên đông đảo khoảng 6.500 người.


Suốt cuộc thi, các ông chồng sẽ phải cõng vợ (nặng từ 49 kg trở lên) vượt qua một đoạn đường khoảng 300 m với những địa hình khác nhau (cỏ, cát, nhựa đường…) và nhiều chướng ngại vật như một hồ nước có độ sâu 1 m.



Giành chiến thắng chung cuộc là cặp đôi Taisto Miettinen – Kristiina Haapanen, cặp đã đăng quang giải năm ngoái. “Theo tôi, thời tiết hôm nay cũng là một trở ngại khi nhiệt độ ở mức 30 độ C” – nhà vô địch Miettinen nhận xét.



Cuộc thi này bắt nguồn từ một truyền thuyết: vào cuối thế kỉ 19, tên cướp trong vùng Herkko Rosvo-Ronkainen đã cướp thực phẩm và phụ nữ từ các ngôi làng gần đó.



Cõng vợ vượt qua nhiều chướng ngại vật. Ảnh: AFP



Các ông chồng dĩ nhiên rất mệt. Ảnh: AFP



Nhưng có vẻ các bà vợ cũng không sung sướng gì với tư thế này. Ảnh: Reuters



Cặp vợ chồng vô địch Taisto Miettinen và Kristiina Haapanen. Ảnh: AFP


H.Bình (Theo AFP, Metro)


http://nld.com.vn/20110703071340312p0c1006/cong-vo-suong-hay-kho.htm