Trò chuyện với Tuyết Vân, vợ Công Ninh- Điều gì ở Công Ninh đã thu hút và khiến chị đem lòng yêu? Anh ấy không chỉ lớn tuổi hơn chị mà ngoài sự nghiệp ra chẳng có gia sản gì đáng kể, trong khi chị lại còn rất trẻ, chị không muốn nhiều hơn một cuộc sống vừa đủ sao?
- Hình ảnh người đàn ông dốc hết sức lực và tâm trí cho niềm đam mê của họ luôn làm tôi cảm thấy bị thu hút. Và ở anh Ninh, tôi tìm thấy được người đàn ông đó.
Có người sẽ nói tôi... xui vì anh Ninh không có gia sản nhiều nhặn gì, nhưng tôi lại thấy mình may mắn. Nếu anh giàu có, chắc vợ chồng tôi không có cơ hội được ở bên nhau. Tính tôi hay tự ái, để người khác nghĩ mình vì tiền mà kết hôn hay đánh mất lòng tự trọng, danh dự của bản thân, chắc tôi... phát điên mất.
Công Ninh - Tuyết Vân rạng ngời hạnh phúc trong ngày cưới được tổ chức vào ngày 22/4 vừa qua.
- Anh ấy có bao giờ kể cho chị nghe về quá khứ của mình?
- Lúc mới quen thì có, nhưng quá khứ của anh ấy nhiều chuyện buồn hơn vui nên tôi không bao giờ khơi gợi đến. Tùy cảm xúc của mình, anh ấy có thể nói với tôi hoặc không.
- Biết Công Ninh từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 10 năm, chị có cảm thấy ái ngại?
- Tôi thấy bình thường, cuộc sống hiện tại của chúng tôi mới quan trọng. Tôi nhỏ hơn anh ấy 21 tuổi, đâu thể bắt anh ấy ở không đợi tôi lớn lên được (cười).
- Chồng chị cầu hôn như thế nào? Chị có buồn không khi anh ấy đắn đo nhiều mới đưa ra được quyết định đó?
- Anh ấy cầu hôn bằng một tin nhắn. Đơn giản, nhẹ nhàng và chân thành. Với tôi, ông xã đã đưa ra quyết định kết hôn từ cách đây hơn 3 năm. Nếu anh ấy có đắn đo thì cũng là cần thiết.
- Về phần mình, chị có suy nghĩ nhiều khi nhận lời trở thành vợ anh ấy không?
- Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng phần lớn là nghĩ làm sao để tôi và anh ấy có thể sống hòa hợp thôi.
- Có khi nào khoảng cách tuổi tác khiến chị cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ của chồng?
- Thường xuyên (cười). Nhưng lúc đó tôi nghĩ cũng vui, cưới nhau rồi mà vẫn như tình nhân, cứ như trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nhưng tôi không để mình sa đà vào những cảm xúc đó, nếu buồn, tôi sẽ dồn tâm trí vào công việc.

