(Tinmoi.vn) Ly dị chồng, sau đó có mối quân hệ tình cảm với người hàng xóm, nhưng bị mẹ ngăn cấm, Nguyễn Thị Thắm đã “liên minh” với nhân tình Nguyễn Văn Phong lên kế hoạch giết mẹ, cướp tài sản rồi đem xác buộc đá thả sông. Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Nguyễn Văn Phong (27 tuổi) mức án tử hình, Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi) tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản.
Phong và Thắm thừa nhận tội lỗi. Ảnh: Đ.X.
Theo cáo trạng, Thắm ly dị chồng, sống cùng mẹ là bà Võ Thị Đang (xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đầu năm nay, người đàn bà 3 con này có tình cảm với Phong ở cùng xóm nhưng bị mẹ ngăn cấm. Tối 5/2, Thắm mở cửa cho Phong vào nhà rồi bàn cách bóp cổ mẹ cho đến chết. Trước khi kêu người tình neo đá phi tang xác mẹ mình dưới sông, Thắm với Phong lột dây chuyền, tiền và điện thoại di động của nạn nhân. Vài ngày sau, xác bà Đang nổi lên dưới sông Cái Nhỏ. Công an điều tra xác định Thắm và người tình là hung thủ. Trước đó, Ngày 14/3, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra xét xử vụ án con gái giết mẹ ruột cướp dây chuyền vàng gây xôn xao dư luận tại tỉnh Bến Tre, do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo là Đặng Văn Út và Nguyễn Thị Kim Ngân.
Hai đối tượng Đặng Văn Út và Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Trần Tình/Vietnam+)
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Đặng Văn Út (sinh năm 1982, quê Vĩnh Long) đồng thời y án sơ thẩm mức án tử hình đối với bị cáo này về các tội “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1995, quê Bến Tre), cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 18 năm xuống còn 17 năm tù về tội “giết người” nhưng giữ nguyên mức án 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp chung, Nguyễn Thị Kim Ngân phải chấp hành 18 năm tù, do thời điểm gây án, Ngân chưa đủ 18 tuổi. PV Tổng hợp
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn đứa con gái, sao lại không tử hình đi cho rồi :(
Chẳng ai nói cô này đại diện cho phụ...
Các chị cũng nên xem để biết phụ nữ Việt...
Kiểu phạt này càng...