Nhìn thấy mái tóc ngắn của chị Dương, thầy Cương xoa đầu con và hứa sẽ sống cho tới khi tóc chị dài ra như cũ.
Khoảnh khắc xuống tóc tại một ngôi chùa ở Bắc Ninh hôm qua của chị Dương nhận được gần 6.000 like và hơn 290 lượt chia sẻ, sau khi ảnh được đăng trên Facebook kèm những dòng tâm sự xúc động.
Chị Dương lên chùa xin hạ tóc, thực hiện lời phát nguyện lúc cầu xin cho bố được khỏe mạnh. |
Chị Dương cho biết 1/7/2014 là sinh nhật thầy Cương, cũng là ngày gia đình biết tin ông có khối u trong gan. Mọi người trong nhà muốn sụp xuống nhưng ai cũng gắng mạnh mẽ. Chính lúc ấy, thầy Cương lại là người can đảm nhất. Ông truyền cho người thân nội lực và niềm tin. Từ đó, ngày nào chị Dương cũng về chùa Hàm Long ở Bắc Ninh tụng kinh cầu nguyện cho bố. Nhờ vậy, chị thấy an lòng hơn.
Lần đầu cắt tóc ngắn thế này, chị Dương thấy mình "khác hẳn" khi nhìn trong gương. |
Theo chị Dương, hành động của chị "không phải mê tín". Đức tin và mê tín rất gần nhau nên để không sa đà còn phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người. Chị tin những người như bố mình sẽ luôn được phù hộ. Qua việc cắt đi mái tóc dài, đẹp, chị muốn nói với bố "mọi người cùng chữa bệnh cho ông nhưng bản thân ông không tự cố gắng, tất cả cũng vô ích". Con người không có niềm tin sẽ chẳng làm được gì, vì thế "bố phải có lòng tin để chữa bệnh mới mong khỏe được".
Thấy Kiều Anh mếu máo, chị hỏi "tại sao con khóc? Nếu mẹ ốm, con phải hy sinh mái tóc của mình thế này, con có làm không?". "Có chứ ạ", ca nương đáp. |
Bạn bè, người thân ai cũng "choáng" và tiếc mái tóc của chị nhưng cũng bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng của con gái dành cho bố. Chị Dương cho rằng việc mình làm đâu bằng "những gì bố mẹ đã cho con" và nếu có thể, chị sẵn lòng hiến tặng bố "quả thận, lá gan, tụy hay trái tim".
Bình Minh
http://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/con-gai-pgs-van-nhu-cuong-xuong-toc-vi-bo-khoe-lai-3373957.html


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc bạn được diễm phúc chưa bao giờ thấy người thân của mình bên...
Thế mẹ nó có được một góc bé móng tay của ông mà mẹ...
Con gái bác ấy thôi chứ bác ấy đang ốm yếu rồi