Thấy đám thanh niên cầm kiếm chặn xe, đập vỡ kính, gần 20 khách cúi rạp xuống gầm ghế. Tài xế cho ô tô chạy thẳng vào trụ sở cảnh sát lánh nạn.
Chiếc xe bị côn đồ tấn công.
16h ngày 20.12, một xe khách khi qua khu vực trạm điện Núi I, xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, bất ngờ bị nhóm người tấn công.
Đám đông cầm dao, kiếm, ống tuýp nước đập vỡ cửa kính hai bên thành xe. Chúng còn định nhảy lên xe chém tài xế và phụ xe. Gần 20 hành khách hoảng sợ nằm rạp xuống gầm ghế.
Tài xế Cao Duy Hoàng (22 tuổi) vội cho xe chạy vào trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa lánh nạn. Theo anh Hoàng, trong nhóm côn đồ có một phụ xe ở thành phố Thanh Hóa.
Cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể do tranh giành khách giữa các nhà xe.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dân vùng quê nhất là đoạn từ Nam Định, Thanh Hóa kinh dị lắm, có va chạm với người...
đây chẳng qua là màn dằn mặt nhau của để tranh khách...