Hôm qua mình cho con vào viện nhi khám. Đang ngồi đợi kết quả thấy một bà mẹ trẻ tất tưởi bế con chạy vào phòng cấp cứu. Hỏi cháu bị sao, chị đó kêu rằng cháu bị cô giáo đánh. Thằng bé mới 18 tháng tuổi. Mình còn nhìn rõ các vết tím hai bên má bạnh tai của cháu. Mẹ cháu kêu, cô đánh cháu đau quá, chắc cháu sợ khóc xong rồi ngất. Cô giáo cũng thú nhận là đánh cháu. Gia đình chị ấy kêu đến đây khám rồi kiện. Mình hỏi cháu học trường gì thấy bà cháu bảo trường tư thục nào cũng lớn, gần 100 cháu ở 18 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm- HNI, ngay dốc cầu chương dương.
Thật không tưởng tượng được cô giáo sao ác thế. Tát tím cả hai bên má thắng bé. KQ khám, bác sỹ ghi: tổn thương vùng má, quang tai, có các vết bầm tím... và cho đi chụp.Khổ thân thắng bé 18 tháng mới đang lẫm chẫm đi